Bị nhóm người lạ quây đánh 'sấp mặt', tôi mới phát hiện sự thật đáng khinh đằng sau vẻ hào nhoáng củ

  1. Tác giả: LTTK CTV10
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Khi vừa bước ra khỏi cổng trường tôi bị một nhóm phụ nữ lạ mặt chặn lại. Họ nói rằng tôi là kẻ giật chồng người khác và lao vào đánh đập dã man.

    Có người khuyên tôi rằng: Là người thông minh thì đừng quá tin vào lời đàn ông. Thế nhưng, tôi là người khi yêu luôn đặt tình cảm lên trên hết, lu mờ cả lí trí. Khi yêu anh cũng vậy, tôi say đắm trong tình yêu mà không biết rằng đằng sau đó là cạm bẫy.
    Cuộc sống của tôi cứ tuần tự trôi đi: sáng ở quán cà phê làm phục vụ, chiều lên giảng đường, cho đến khi anh xuất hiện. Chúng tôi quen nhau cũng tại quán nơi mà tôi làm thêm. Khác xa với những chàng trai tán tỉnh tôi lúc đó, anh là người chín chắn và trưởng thành. Ngày nào, anh cũng lui đến quán nơi tôi làm để tán gẫu đôi ba câu, dù rất bận.

    [​IMG]
    Tình cảm trong tôi dành cho anh cứ lớn dần nên thời gian sau khi được ngỏ lời yêu tôi đã đồng ý. Anh khuyên tôi chuyên tâm vào việc học, không đi làm thêm nữa, hàng tháng sẽ chu cấp cho một khoản. Nghĩ người đó vì thương mình với làm như vậy nên tôi cũng vô tư đồng ý. Trong khoảng thời gian yêu, anh thường đưa tôi đi ăn hàng, mua quần áo "xịn". Bên anh, tôi có một cuộc sống hoàn toàn khác: dư giả, thay vì phải chắt bóp từng đồng bố mẹ gửi lên như trước.
    Anh còn hứa, sau khi tôi ra trường sẽ làm đám cưới. Ngoài ra, công việc anh sẽ lo cho, tôi chỉ cần cầm tấm bằng khá ra trường là được. Yêu được bạn trai giàu có, lại chiều chuộng, tôi muốn khoe với cả thế giới. Nhưng anh thường tránh hoặc che mặt với lý do không thích chụp hình. Khi ấy, tôi đâu đủ tỉnh táo để biết rằng đằng sau hành động ấy là một lý do hoàn toàn khác.
    Và cuối cùng "điều chẳng lành" đã ập đến, giúp tôi hiểu rõ được bộ mặt thật của bạn trai. Khi vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường tôi bị một nhóm phụ nữ lạ mặt chặn lại. Họ nói rằng tôi là kẻ giật chồng người khác và dùng những từ ngữ khó nghe khác. Tôi ấp úng: "Các chị nói gì em không hiểu?", thì họ cho rằng tôi giả vờ ngây thơ. Một người phụ nữ trong số đó, khóc và nói rằng bạn trai tôi đang quen là chồng chị ta. Chị đã theo dõi một thời gian và biết chồng âm thầm lấy tiền nhà "bao gái" bên ngoài. Khi bị nhóm người lao vào đánh, tôi chỉ biết ôm đầu khóc và nói giọng yếu ớt: "Em không biết anh có vợ rồi", "Chị tha cho em"...

    [​IMG]
    Đánh đập chán chê, họ mới chịu dừng lại. Để lại tôi thân tàn ma dại, nhóm người này lên xe đi thẳng. Bẽ bàng, xấu hổ, tôi không còn dám ngẩng mặt lên nữa. Cố lê lết về phòng, tôi tìm cách liên lạc với anh nhưng không được. Vài ngày sau, tôi nhận được đúng một tin nhắn "Anh xin lỗi" từ người ấy. Sau đó, là những ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi sợ ra ngoài, sợ đi học bị bạn bè chê cười nên giam mình trong phòng. Ngay ở lần đầu yêu, đã gặp ngay phải trai Sở Khanh. Nước mắt cứ rơi, nhưng có lẽ là quá muộn màng rồi...