Câu chuyện về chiếc bình nứt

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Ai cũng có khuyết điểm cả. Nhưng đừng nhìn vào khuyết điểm của bản thân rồi chê trách hay tủi phận. Vì những nhược điểm đó mới khiến cuộc sống chúng ta thêm phong phú. Hãy học cách nhìn nhận những điểm tốt và chấp những những khuyết điểm của bản thân và người xung quanh nhé!
    Tại một làng quê nọ, có một anh nông dân ngày ngày lên núi gánh nước. Trên chiếc đòn gánh là hai chiếc bình. Một chiếc bình bị nứt, chiếc còn lại vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần anh nông dân ghánh từ trên núi xuống, nước trong chiếc bình vỡ chỉ còn lại phân nữa. Buồn tủi và xấu hổ với chủ của mình, một hôm chiếc bình nứt tâm sự với chiếc bình nguyên vẹn:
    – Tôi phải làm sao đây? Tôi bị nứt thế này, mỗi lần gánh nước, ông chủ chỉ mang về được nửa bình. Tôi thật là vô dụng quá đi thôi.
    – Cậu mang về một nửa phần nước còn hơn không còn giọt nào đúng không?
    0(1).jpg
    Nghe lời an ủi của chiếc bình nguyên vẹn cũng không khiến chiếc bình nứt cảm thấy khá hơn. Rồi chiếc bình nứt cũng đem nỗi lòng bày tỏ với người nông dân:
    – Ông chủ à, tôi thật vô dụng đúng không. Cứ mỗi lần gánh nước về tới nhà thì nước trong bụng tôi chỉ còn một nửa. Ông lại phải mất công đi gánh thêm để bù vào. Sao ông còn chưa thay tôi bằng chiếc bình nguyên vẹn khác?
    Người nông dân cười hiền từ và bảo:
    – Ngày mai, ngươi hãy nhìn thật kĩ con đường mà ngươi đi qua. Ngươi sẽ hiểu lí do thôi.
    Chiec-binh-nut.jpg
    Ngày hôm sau, trên đường lên núi lấy nước, chiếc bình nứt quan sát kĩ con đường mình đi thì thấy phủ đầy những khóm hoa rực rỡ, thơm ngát. Nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới mình. Bèn hỏi người nông dân. Ông từ tốn giải thích:
    – Ngươi có thấy đường từ trên núi xuống, những bông hoa chỉ mọc ở phía của ngươi không?
    – Có, tôi có thấy.
    – Ta biết trên mình ngươi có vết nứt nên đã gieo những hạt giống ấy xuống bên đường, để nước từ vết nứt của ngươi tưới mát cho chúng. Một năm rồi đấy, và những khóm hoa cũng đã nở rộ rồi. Thật đẹp đúng không?
    Chiếc bình nứt cảm thấy xúc động và tự hào lắm. Bao lâu nay nó cứ tưởng mình vô dụng, làm phiền ông chủ. Nhưng giờ nó biết nó cũng làm được những việc có ích nữa.
    Ai cũng có khuyết điểm cả. Nhưng đừng nhìn vào khuyết điểm của bản thân rồi chê trách hay tủi phận. Vì những nhược điểm đó mới khiến cuộc sống chúng ta thêm phong phú. Hãy học cách nhìn nhận những điểm tốt và chấp những những khuyết điểm của bản thân và người xung quanh nhé!