Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Trà - Ngãi Mễ

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Truyện được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật diễn ra vào thời kì cách mạng văn hóa ở Trung Quốc nên dễ khiến cho người đọc có cảm giác gần gũi và chân thực hơn. Nhân vật chính của truyện là Tĩnh Thu – một cô gái xinh đẹp, ngây thơ nhưng luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình không tốt của mình, và Kiến Tân (hay thường gọi là Ba) – một chàng trai khôi ngô, tài trí và ấm áp. Tình yêu của họ đến một cách nhẹ nhàng, từ những hành động quan tâm chăm sóc của Ba đã khiến Thu cảm động, dần dần bớt đi mặc cảm tự ti và đón nhận tình cảm của Ba. Tuy nhiên, bởi sự hiểu lầm không đáng có, Thu đã trách nhầm Ba, ngỡ rằng Ba đã lừa dối mình, và khi cô hiểu ra thì cũng đã quá muộn, chỉ kịp gặp Ba giây phút cuối cùng. Ba đã ra đi, nhưng tình yêu thuần khiết, trong sáng của họ vẫn mãi còn, như cây sơn tra hằng năm lại nở hoa. Và có một câu được trích từ nhật ký của Ba ở phần vĩ thanh của truyện mà tôi rất thích , đó là “Anh không thể chờ em nổi một năm lẻ một tháng, anh cũng không thể chờ em đến hai mươi năm tuổi, nhưng anh sẽ chờ em suốt đời”. Cuộc đời mấy khi có được tình yêu như vậy…

    10.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪