ĐH thất vọng vòng 10 EPL: Xhaka từ người hùng đến tội đồ

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Không thua trên sân khách nhưng Arsenal là ông lớn đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình thất vọng tuần này. Đáng chú nhất là trường hợp của Granit Xhaka khi anh vừa là người hùng vừa là kẻ tội đồ khiến Pháo thủ đánh rơi 2 điểm.

    181030_155228_833.jpg
    THỦ MÔN
    - Joe Hart (Burnley)
    : Tính cả trận thua Chelsea, Hart đã phải vào lưới nhặt bóng 9 lần trong 2 trận vừa qua. Thời đỉnh cao đã đi qua, thủ môn người Anh không còn những pha bóng phản xạ nhanh như điện xẹt, thậm chí khả năng phán đoán tình huống cũng kém dần đi.
    HẬU VỆ
    - Matthew Lowton (Burnley)
    : Hàng phòng ngự của Burnley không còn giữ được sự chắc chắn như mùa trước. Tại vòng đấu thứ 10 khi tiếp đón Chelsea, Lowton chơi cực tệ bên cánh phải, qua đó tạo điều kiện để Willian và Barkley tỏa sáng rực rỡ.
    - Chris Smalling (Man Utd): Pha truy cản thô thiển trong vòng cấm của ngôi sao người Anh với 1 cầu thủ Everton đã khiến Man Utd chịu quả phạt đền ở phút 77. The Toffees rút ngắn tỉ số 1-2 qua đó khiến CĐV Old Trafford luôn phải sống trong tình trạng lo âu, thấp thỏm trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
    mu-everton-7_zgpz.jpg
    - Shkodran Mustafi (Arsenal): Cầu thủ người Đức đã phạm sai lầm trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền cho Crystal Palace ở phút cuối cùng của hiệp 1. Đội chủ sân Selhurst Park tận dụng tốt cơ hội này để vượt lên dẫn trước 1-0.
    - Maxime Le Marchand (Fulham): Đối đầu với 1 hàng công không quá mạnh như Bournemouth nhưng Fulham bộc lộ quá nhiều sơ hở. Marchand chính là địa chỉ để đối thủ tận dụng khoét sâu.
    TIỀN VỆ
    - Mark Noble (West Ham)
    : Trong thế trận West Ham đang dẫn trước 1 bàn, Noble thi đấu cẩu thả và nhận thẻ đỏ ở phút 38. Chơi thiếu người, The Hammers bị Leicester ép sân và ghi bàn gỡ hòa. May mắn thầy trò Manuel Pellegrini vẫn có thể ra về với 1 điểm.
    - Granit Xhaka (Arsenal): Ở trận hòa với Crystal Palace, Xhaka vừa là người hùng vừa là tội đồ. Tiền vệ người Thụy Sỹ có siêu phẩm đá phạt gỡ hòa 1-1 nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến quả phạt đền ở phút 83 khiến Pháo thủ đánh rơi chiến thắng.
    granitxhaka-cropped_y8rt6m08y8jd1dnu3fytsaz5q.jpg
    - Kevin McDonald (Fulham): Trong khi Fulham đang bị Bournemouth dẫn 2 bàn thì McDonald lại nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân, qua đó chấm dứt cơ hội có điểm cho tân binh Premier League. Trận thua này khiến họ vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.
    - Mesut Ozil (Arsenal): Trong chuyến làm khách tại Selhurst Park, Ozil thi đấu vật vả và rất ít khi tham gia vào việc tranh chấp bóng, vì vậy anh đã bị Unai Emery rút khỏi sân ở giữa hiệp 2. Đáng chú ý, ngôi sao người Đức đã tỏ thái độ vùng vằng không thèm bắt tay ông thầy của mình bên ngoài đường pitch.
    TIỀN ĐẠO
    - Harry Kane (Tottenham)
    : Kết quả thua 0-1 trước Man City không phản ánh đúng màn trình diễn nghèo nàn của Spurs. Được chơi trên sân nhà nhưng các học trò của Pochettino chơi quá thiếu ý tưởng, cả trận họ chỉ có được 4 cú sút về phía khung thành của Ederson. Bản thân tiền đạo Harry Kane cũng là 1 điểm tối trên hàng công của đội chủ nhà.
    20181014-harry-kane-len-tieng-tran-an-cdv-1.jpg
    - Kelechi Iheanacho (Leicester City): Trong khi Leicester City có lợi thế sân nhà còn West Ham phải chơi thiếu người từ hiệp 1, nhưng hàng công quá tệ khiến The Foxes không thể có được 3 điểm. Trong đó, Iheanacho cho thấy anh vẫn còn quá non kinh nghiệm trong các tình huống tự xoay sở và dứt điểm.