Đòi ly hôn xong lại muốn về với chồng cũ: Hạnh phúc là tấm chăn hẹp không đủ cho 3 người

  1. Tác giả: LTTK CTV26
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trong tình yêu, đáng sợ nhất là sự phản bội. Cũng trong tình yêu, thứ đáng hối tiếc nhất là không biết bao dung lỗi lầm cho nhau dù chỉ một lần.
    >> Muốn níu kéo chồng cũ sau khi đã chủ động đòi ly hôn



    [​IMG]

    Bản thân tôi là đàn ông, và tôi cũng rất ghét chuyện ngoại tình. Nói gì thì nói, một người đàn ông thật sự nghiêm túc, không muốn đánh đổi hạnh phúc hay gia đình với bất cứ giá nào thì sẽ không bao giờ có chuyện bị “say nắng, bị “gài bẫy”, bị “ma men đưa lối dẫn đường”. Thế nhưng ai cũng có những lúc không thể làm chủ bản thân, không thể kiểm soát mà để sai lầm. Và đó chính là lúc họ cần sự bao dung của bạn đời để cùng vá víu lại mái ấm.
    Tôi hiểu, ở vào tình cảnh của em tình yêu đã trải qua nhiều năm, gia đình đang êm ấm sum vầy, bỗng nhiên một cô gái lạ tìm đến nhà với tờ giấy siêu âm rồi nói chồng mình là cha đứa bé. Lại thêm chồng em có thừa nhận “chỉ duy nhất một lần”, em không sốc, không đau đớn mới là chuyện lạ.
    Nhưng tôi vẫn nghĩ, em hiểu chồng em hơn ai hết. Anh ấy là vì say rượu hay là xưa nay bản chất vốn lả lơi, trăng hoa, em là vợ chắc rõ điều này. Nếu rõ rồi sao không cho chồng và cho mình thêm một chút thời gian để rõ ràng mọi chuyện, để cùng nhau giải quyết lại nhất quyết phải là ly hôn mới được.
    Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Chuyện của em bây giờ là nhận ra còn yêu chồng, còn muốn níu chồng trở lại. Rằng so với nỗi tổn thương và nỗi mất chồng, thì sự xa vắng là đau đớn hơn. Vậy thì em còn chần chừ gì nữa.
    Chồng em đến với người phụ nữ khác vì nghĩ với em đã không còn cơ hôi. Vì là em đã chủ động đòi li hôn. Có lẽ trước đây anh ấy đã níu kéo nhiều mà không được. Nhưng so với một người phụ nữ mới chỉ hẹn hò với một bên là vợ cũ và con gái của mình, những người anh đã phải chấp nhận rời xa dù lòng vẫn yêu thương, tôi tin rằng chỉ cần em mở lời, anh ấy sẽ quay trở lại.
    Cô gái kia với chồng cũ của em mới chỉ qua lại, chưa cưới xin, chưa danh phận, nếu có chia tay thì cô ấy cũng sẽ dễ dàng bắt đầu với một người đàn ông khác. Còn em chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, con gái em lại càng thiệt thòi hơn. Vậy nên đừng lo nếu em níu chồng về sẽ làm tổn thương người con gái khác. Hạnh phúc vốn là một tấm chăn hẹp không đủ cho tất cả mọi người.
    Để bảo vệ, để có được tình yêu, người ta sẵn sàng hi sinh cả sinh mạng mình, huống hồ chi là một chút thể diện của đàn bà. Đừng xấu hổ, đừng sợ mất mặt để rồi cả đời nuối tiếc. Là chồng em sai trước, rồi em đòi ly hôn trong khi vẫn còn yêu là sai của em. Mình sai thì mình sửa, không có gì phải đắn đo do dự cả. Trường hợp nói ra rồi mà chồng em đã thiết tha với cô gái đó không muốn quay về với em nữa thì thôi. Bởi ít nhất thì em cũng đã cố gắng rồi, và tình yêu chồng cũ dành cho em đã thay đổi. Chúng ta chỉ níu giữ thứ thuộc về mình chứ không thể níu giữ thứ đã thuộc về kẻ khác. Tình yêu, chính là như vậy.