Duyên Phận Ý Trời Hay Tại Lòng Người - Tuệ Nhi

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Duyên Phận Ý Trời Hay Tại Lòng Người là những cung bậc cảm xúc ai rồi cũng một lần trải qua như thế, là những dòng nhớ thương da diết của mối tình dang dở, là những đắn đo, nghĩ suy về tình yêu và tuổi trẻ của mỗi người. Là khi đã yêu phải dám đương đầu và chấp nhận, ngay cả khi đối phương đã đổi dạ thay lòng.

    29.jpg
    Nên là, đừng trách người, trách mình hay trách duyên phận. Bởi trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả đều đã được sắp đặt. Và tình yêu hiển nhiên là sai khi chúng ta không có vỏ bọc bảo vệ cho thứ tình cảm mong manh dễ vỡ ấy mà thôi.

    Duyên Phận Ý Trời Hay Tại Lòng Người nếu lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kĩ sẽ khiến bạn rơi lệ.

    Bạn sẽ không thể rời mắt và ngừng nghĩ suy về câu chuyện chiếc bánh mì và tình yêu của cô gái khi đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình.

    Bạn cũng không thể cầm lòng trước nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của cô gái trẻ trước sự thay lòng của bạn trai khi vừa hay tin mình bị tai nạn.

    Hoặc câu chuyện về ra mắt nhà người yêu đầy thú vị và hài hước từ việc bổ dứa của nàng dâu tương lai.

    02.jpg
    Suy cho cùng, chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể điều khiển theo ý mình. Và trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp nhiều người, đối mặt với nhiều thứ. Có thể sẽ cùng nhau sánh bước nhưng có ai chắc rằng sẽ là mãi mãi?

    Chỉ là khi tìm được người đúng nhất, cùng nhau trải qua muôn bậc cảm xúc, đủ loại gian khổ trên đời ta mới biết quý trọng mà cố gắng, mới biết đâu là một nửa đích thực của đời mình.

    Tháng 9 này, Duyên Phận Ý Trời Hay Tại Lòng Người chắc hẳn sẽ là món quà vừa vặn nhất để bạn dành tặng bản thân khi mùa thu đang về.

    Tin tôi đi, rồi bạn sẽ tìm thấy tuổi trẻ và tình yêu của mình nơi đó…

    Đôi khi viết không phải để cho ai đọc.
    Viết chỉ để lòng mình vơi dần ưu tư, hơn nữa với những người cô độc, viết còn là một cách để giải thoát.
    Sau những dòng này có thể một điều gì đó sẽ biến mất. Không sao cả, vạn sự cứ tùy duyên thôi. Người không thuộc về mình thì dù trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể níu giữ.
    Đã bao giờ bạn gặp một người đàn ông ngay lần đầu gặp đã có thiện cảm? Chưa cần nói chuyện, Chỉ cần nhìn qua ánh mắt đã muốn đem lòng yêu thương. Một người lạ nhưng sao cứ thấy quen lắm, quen như đã từng hội ngộ ở một kiếp nào đó xa xôi.

    04.jpg
    Đấy chính là duyên!
    Đã bao giờ bạn gặp một người đàn ông rất tốt. Bỗng cảm thấy cuộc đời ấm lại, không còn muốn gồng mình trước bão giông. Vì sau bờ vai ấy, vòm trời nào cũng yên bình đến lạ
    Sự nâng niu khiến vạn vật có to lớn đến mấy cũng trở nên nhỏ bé, Có cứng cáp đến mấy rồi cũng sẽ yếu mềm.
    Có lẽ người đàn bà nào cũng từng một lần mơ ước. Mơ ước mình sẽ mãi như chú mèo con được nũng nịu, quấn quýt dưới chân người đàn ông đến trọn kiếp mới ly tan.
    Nhưng... nếu người đàn ông trong mơ ấy nói rằng:
    " Kiếp này chỉ có duyên mà không có nợ. Chỉ đối đãi ân tình. Nhưng chẳng thể nào nhưng chẳng thể nào chung đường đi hết trăm năm..."
    Không! Người đàn ông ấy dẫu có tốt đến mấy cũng không thể ngăn nước mắt khi ấy ngừng rơi.
    Bởi đàn bà là vậy họ sẽ khao khát được yêu thương bao nhiêu. Cũng sẽ sợ sự thương hại bấy nhiêu.
    Với đàn bà cả nghĩ, tốt là một tín hiệu để hi vọng, nhưng với đàn ông vô tâm, tốt chỉ đơn giản là bản thân họ cũng cảm thấy vui vẻ.
    Chân tình đố nhưng chân tình của tri kỷ, chân tình đến một lúc nào đó gặp người mới là đoạn tình thôi.

    05.jpg
    Thật tàn nhẫn! Đàn bà sợ nhất bị vướng vào những mối quan hệ mập mờ. Sợ nhất khi gặp một người đàn ông, buông thì tiếc mà đi tiếp thì chẳng biết về đâu. Trong khi người đàn ông khoan thai thì người đàn bà lại thấy tâm can vô cùng bế tắc
    Bởi vì đã lỡ thương rồi sẽ rất khó
    Khó giấu lòng mình, khó dấu hờn ghen
    Khó bằng lòng với một danh phận hoàn toàn vô định.
    Mỗi ngày họ đứng giữa hai lựa chọn mà giằng xé Chẳng thất hẹn gì đâu vẫn tan nát cõi lòng. Không yêu thì đừng tốt chứ, tốt kiểu này có khác gì bơm thuốc độc vào tận trái tim
    Không yêu thì phải hiểu chứ, hiểu đàn bà chỉ là thứ nhẹ dạ ngả lòng vào cả những bóng hình hoang ảo thoáng qua.
    Đừng lau nước mắt cho họ, đừng để họ tựa vào phút chốc rồi rời đi... Sự hụt hẫng chông vênh sau đó lấy gì để trụ vững, lấy ai để bám víu?
    Thôi...

    06.jpg
    Chi bằng một mình khóc, một mình nghe, Cô đơn thì tự vượt qua cô đơn. Khó quá thì dừng lại. Còn hơn tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn.
    Luyến tiếc chi những thứ không thuộc về mình. Bởi càng than lam càng đau khổ, Đến một ngưỡng nào đó, ta sẽ hiểu buông bỏ cũng là vì người mà thôi.
    Nếu không thể mang đến cho người những điều tốt đẹp, thì ta nguyện cho người tìm thấy vòm trời toàn mĩ bình yên.
    Người hạnh phúc, ta ắt sẽ hạnh phúc
    Hạnh phúc của ta là được sống thật với cảm xúc của mình. Bày tỏ đc khao khát của mình, Dù ly tan cũng không có gì đán hối tiếc.
    Kiếp người chóng vánh, hôm qua hát khúc tiễn người, hôm nay người đã vì mình lệ ca
    Nên ngày nào còn được thấy bình minh thì hãy cứ sống thật trọn vẹn
    Vì mình trọn vẹn và vì người trọn vẹn.
    By Tuệ Nhi (2h - Lạnh)
     
  2. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bánh Mì Và Tình Yêu

    10.jpg

    Có hai chàng công nhân trẻ tuổi cùng yêu mến một cô gái xinh đẹp làm phục vụ cho một quán cafe ở ngay gần công ty họ.
    Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định sẽ tỏ tình với nàng. Tuổi trẻ đã dạy các chàng trai rằng phụ nữa rất thích lãng mạn, vì thế họ đã đặt những bó hoa hồng thật to, rực rỡ và thắm đượm như tình yêu của mình, với hy vọng sẽ khiến nàng rung động.
    Nhưng không ngờ, dù cả hai chàng trai đều bảnh bao, hoa hồng đều đẹp, theo đuổi đầy nhiệt tình. Họ vẫn bị từ chối đầy ý tứ.

    07.jpg
    Cô gái trẻ đã trả lời họ rằng: "Chúng ta đều còn trẻ mà tuổi trẻ để thoát nghèo chứ không phải thoát ế."
    Em thì đói mà hoa hồng lại không ăn được. Nếu anh có "bánh mì "em sẽ chọn anh.
    Còn không, em nghĩ chúng ta đều xần thời gian để thay đổi cuộc đời trước khi muốn làm bầu trời của một ai đó". Giấc mộng bên người đẹp tan vỡ, cả hai buồn bã trở về.
    Chàng trai thứ nhất tỏ ra cay đắng với cuộc đời. Anh viết một bức tâm thư rất dài lên mạng xã hội. Kể lể về tấm chân tình của mình. Rằng anh đã tốn công theo đuổi bao lâu, đã sẵn đón quà cáp thế nào, nhưng chỉ vì anh không giàu mà người đẹp phũ phàng từ chối.
    Anh than rằng phụ nữ bây giờ thực dụng quá, họ chỉ thích tiền mà không biết chân quý tấm chân tình của anh. Đa số mọi người đều hùa theo an ủi, đều nói rằng cô gái này không xứng đáng, hãy tìm kiếm một người phụ nữ khác đức hạnh hơn.

    08.jpg
    Còn chàng trai thứ hai, ang trở về trong im lặng...
    Một năm sau chàng trai thứ nhất đã kết hôn với một cô gái kém anh gần chục tuổi, Trẻ trung và có phần bốc đồng sành điệu.
    Anh dẫn cô vợ trẻ vào quán cafe và tỏ ra yêu chiều vợ hơn hẳn lúc thường. Ai nhìn thấy cũng xuýt xoa ganh tị. Chỉ có gương mặt cô gái cũ vẫn điềm đạm giữ nụ cười nữa miệng như xưa.
    Hai năm sau, chàng trai thứ hai đã không còn là một công nhân bình thường nữa. Anh tập trung hết sức lực vào công việc, tận tuỵ ngày đêm cống hiến cho công ty.
    Một năm sau đó, anh được lên chức quản lý và sau hai năm. Anh đã tích góp đủ vốn liếng để kinh doanh bên ngoài. Còn cô gái khi ấy vẫn độc thân nhưng với số tiền lương đã tiết kiệm, với sự chăm chỏ phục vụ và cần mẫn học hỏi. Cô đã được người chủ cũ sang nhượng lại cửa hàng với giá rất ưu đãi trong lúc đang ăn nên làm ra.
    Chàng trai thứ hai thấy cô gái vẫn còn độc thân lại mạnh bạo tỏ tình. Thay vì tặng hoa hồng như lần trước anh đã mời cô ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.
    Cô nhận lời yêu anh và nói rằng:" hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn, tình yêu đẹp mấy khi bước vào hôn nhân cũng sẽ bung nở những khó khăn, méo mó. Em không cần hoa hồng nhưng em cần một người đàn ông có ý chí và tấm lòng kiên định
    Người có thể mua cá cho em nấu cơm và không rời đi khi tuổi xuân của em phai sắc. Em sẽ mời anh lại bữa cơm tối nay để đáp trả cho sự nhiệt tình của anh hai năm trước.
    Bây giờ " bánh mì " em cũng đã kiếm được rồi nên em chọn tình yêu của anh thôi.
    Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Còn tôi nghĩ những chàng trai trẻ nên để tâm một chút về những lời của cô gái
    Đàn ông thường thất bại trong tình ái là chuyện rất thường nhưng sau thất bại họ là ai mới là điều quan trọng. Tôi không thích đàn ông suốt ngày chỉ than vãn vì nghèo mới ế, tôi càng không thích những người lao vào trả thù thay vì lấy ý chí để vực mình lên.
    Phụ nữ hiện đại cũng thế, nếu chỉ lấy tình yêu làm nguồn sống thì sẽ có ngày chết vì tình yêu.
    09.jpg
    Mưu cầu không phải thực dụng
    Có mưu cầu thì tự thân vận động để phục vụ cho những khao khát của mình thay vì đặt nó làm tiêu chuẩn để lựa chọn.
    Không có tình yêu nào là mãi mãi. Cũng chẳng có tình yêu nào là cho không
    Nên hãy cố gắng công bằng với nhau, trân trọng nhau, được bao lâu đấy mới chính là kết quả!
     
  3. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Ngọc Trong Đá

    12.jpg
    Người ta nói đàn ông ly hôn một lần là báu vật
    Nhưng chắc chắn giữ được báu vật không dễ. Người cầm trong tay báu vật càng không thể tầm thường.
    Một đứa trẻ đã hỏi cô tình nhân mới của bố rằng:
    - sao cô lại yêu bố cháu?
    - vì cô yêu cháu. - người phụ nữ trả lời
    - sao cô lại yêu cháu. - đứa trẻ vẫn gặng hỏi
    - vì cháu là tài sản lớn nhất của bố cháu, ngoài cháu, bố cháu có còn cái gì nữa đâu
    - không bố cháu vẫn còn một cái nhà và một cái xe đấy, bố nói phải mất rất nhiều tiền để mua.
    Người phụ nữ nắm lấy tay đứa trẻ:
    - cháu ngốc cô không cần tiền của bố cháu, cô cần tài sản của bố cháu. Cô cần thứ mà cho đến hét đời bố cháu luôn luôn để tâm giữ gìn

    11.jpg
    Thế nên, nếu gọi là duyên thì bố cháu chỉ như chiếc cầu bắc nối cho chúng ta gặp ngau mà thôi
    Kiếp trước biết đâu cô đã nợ cháu một mối ân tình nào đó nên kiếp này mới gặp lại.
    Yêu một người đàn ông từng ly hôn, đừng mơ mộng sẽ trở thành nữ hoàng đối với họ. Hãy vui vẻ bằng lòng làm người đàn bà đi bên cạnh và đứng sau những đứa trẻ đang thiếu hụt tình yêu thương.
    Yêu người đừng lấy lòng nhân tình ra đong đếm
    Bởi người đàn ông khi ấy sẽ không chọn người đàn bà chỉ biết làm họ vui vẻ ở chốn xa hoa
    Họ cần một bàn tay biết làm ấm mâm cơm từ lâu đã nguội lạnh. Biết või về những giấc ngủ thơ dại khỏi giật mình trong đêm!
    Nếu một người đàn ông từng ly hôn là ngọc thì ấy chính là ngọc trong đá.
    Hạnh phúc một đêm cô đơn! Muốn vì người mà viết tiếp nhưng người lại chẳng còn thương tôi!
     
  4. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Sống Khác
    16.jpg
    Tôi vừa lướt qua một bài viết tố người yêu bội bạc. Đại khái anh này làm cô gái có thai rồi lẩn mất. Cô gái không cam chịu nên đã tìm cách liên hệ với gia đình anh ta để yêu cầu hai chữ trách nhiệm. Nhưng đúng! Đời chẳng như là mơ, cô chẳng nhận được gì ngoài cay đắng. Bởi vì cay đắng nên cô phải chỉ mặt réo tên cả gia đình, cả họ hàng nhà anh ta lên cho thiên hạ đểu cáng nhẫn tâm, thất đức đến nhường nào.
    Tôi hiểu sự phẫn uất của cô gái đó, vết thương ấy rất đau, rất sâu và có thể hất kiếp cũng chẳng lành lại được. Tôi biết dưới cả nghìn lượt share, cả vạn lượt like sẽ là những lời cảm thông động viên cho cô ấy. Và tất nhiên, gấp mười lần đó sẽ là những lời lăng mạ chửi rủa độc địa dành cho anh người yêu và gia đình anh ta.

    13.jpg
    Còn tôi, sau khi đọc xong mười cái gạch đầu dòng mà cô kể lể rất chi tiết, rõ ràng ấy, chỉ nhếch môi cười nhạt. Chẳng hiểu sao bây giờ, tôi không thấy thương những cô gái như vậy nữa, không muốn thương những sai lầm nữa, càng không thể đồng thuận với những đòn đáp trả quá tầm thường và bồng bột. Tôi chẳng buồn đả mắt đến mấy bức hình tin nhắn qua lại, cũng chẳng tò mò đến mức phải vào trang cá nhân xem cô ấy là ai. Tôi chỉ thấy cô ấy vừa thất bại và lấy thất bại của ngày hôm qua để tiếp tục reo rắc vào ngày mai mà thôi.
    Tôi muốn viết những dòng này cho những cô gái không chịn lựa con đường đó, không lựa chọn cách giải thoát chính mình bằng cách đẩy thêm ai đó vào bế tắc. Tôi muốn các em sống khác đi. Sống nghị lực thật sự và sống đức hạnh trên người. Nếu người đàn ông đã rũ bỏ em, rũ bỏ cả máu thịt của anh ta trong em. Nếu gia đình họ đã phũ phàng từ chối huyết thống, đã vô tình đến mức ngay cả chuyện dẫn rm vào bệnh viện để giảu quyết cũng không thể làm. Vậy tôi đang tự hỏi em kêu gào để làm gì, để cầu xin một đám cưới cho con có mẹ có cha hay vài triệu đồng tiền viện phí để gỡ gạc chút tinh thần trách nhiệm?

    14.jpg
    Tôi nghĩ thà em mang tiếng chửa hoang còn hơn hạ lòng tự tôn đi xin sự ghẻ lạnh thương hại. Tiền cầm làm gì, tiền đó mua được một mạng người, hàn gắn được vết thương hay sao? Tố rồi để làm được gì, thiên hạ rảnh để chửi mãi một thằng khốn nạn hay sao? Like, share để ngày mai từ nhà ra ngõ, từ làng trên xóm dưới sẽ biết nhà bà này có con gái như vậy, nhà ông này chẳng khuôn phép được con. Người ta vỗ về trước mặt mà cười mỉa mai sau lưng: con dại cái mang. Có lẽ, những đứa con đang vạch áo cho thiên hạ xem lưng, chứ chưa đứa nào chịu hiểu.
    Tôi tin rằng, sau một vài năm nữa, đi qua một vài nỗi đau nữa, khi nhìn lại, các em sẽ biết những gì mình đang làm bây giờ chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm. Ở đời này, có những chuyện sống để bụng chết mang đi, thị pho với đàn ông là danh tiếng nhưng với đàn bà là ô nhục. Sau rồi các em sẽ thấy im lặng mà giải quyết thất bại sẽ tốt hơn rất nhiều việc đỏ thất bại lên đầu số phận và gào khóc. Nhấn chìm được kẻ thù xuống liệu mình có thể ngoi lên? Chi bàng chuyện đời mình thì mình tự lo liệu, còn họ sống thế nào kệ họ đi. Đời có nhân quả, có vay có trả. Bình tâm lại mà sống, đợi đến lúc nhắm mắt mới biết ai thiệt ai hơn.

    15.jpg
    Đừng khóc nữa, đừng oán trách nữa, đừng mang nỗi đau của mình ra phơi bày nữa. Hãy làm lại từ đầu, từ những điều tưởng chừng như là không thể. Ngẩng cao đầu lưen nếu muốn trả thù và hãy làm bằng sự bác ái và kiêu hãnh, rũ bỏ sự thảm hại, để một ngày có quay trở lại thì mình phải là người mỉm cười trước những cái cúi đầu.
    Sau cùng, hãy học cách tha thứ, tha thứ cho chính mình, cho những người làm mình đau khổ. Buông bỏ hận thù cũng chính là một cách để đón chờ hạnh phúc an nhiên!