Kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài: Kể lại câu chuyện TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU!

    Một người viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh ta viết thêm vào bức thư: “Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện đang có người đọc trộm thư". Người ngồi cạnh liền kêu lên:
    – Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu!

    I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

    Em đọc hoặc nghe câu chuyện vài lần, nhớ kĩ diễn biến của câu chuyện: – Chuyện xảy ra ở đâu? – Người viết thư phát hiện ra điều gì? – Người viết thư bực mình, viết vào thư điều gì? – Người ngồi cạnh kêu lên thế nào? Dựa vào diễn biến trên, em dùng từ ngữ của mình kể lại câu chuyện đó.

    II. NHỮNG BÀI VĂN THAM KHẢO

    Bài làm 1


    Có một anh thanh niên đang ngồi viết thư cho bạn ngay tại bưu điện. Anh ta rất bực mình, vì phát hiện ra kẻ ngồi cạnh mình đang xem trộm thư mình viết. Anh im lặng viết thêm vào thư mà không thèm tỏ thái độ gì với kẻ ngồi cạnh: “Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì có kẻ đang xem trộm thư”. Vừa viết xong, kẻ ngồi cạnh anh la lên: – Không đúng! Tôi đâu có đọc trộm thư của anh!
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 2

    Tại một bưu điện nọ, có một vị khách đang ngồi viết thư cho bạn. Tình cờ anh phát hiện được vị khách ngồi cạnh mình đọc trộm thư. Giận lắm, nhưng anh không hề phản ứng gì cả, vẫn cắm cúi viết tiếp: “Xin lỗi cậu! Mình không tài nào viết tiếp được nữa, vì có kẻ đang coi trộm thư mình. Hắn ta mất lịch sự quá!”. Bỗng nhiên, người ngồi cạnh kêu lên: – Không phải! Anh nhầm rồi, tôi đâu có đọc.
     
  3. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 3

    Có một người đang cắm cúi viết thư cho bạn tại bưu điện. Bỗng, anh ta thấy vị khách ngồi cạnh coi trộm thư mình. Anh làm như không biết rồi viết tiếp: “Có một kẻ rất mất lịch sự. Hắn ta đang đọc trộm thư mình. Mình đành chấm dứt ở đây vậy!”. Đột nhiên, vị khách la lên: – Anh vu khống! Tôi đâu có đọc trộm!