Miêu tả quang cảnh Đà Lạt

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Miêu tả quang cảnh Đà Lạt


    3.jpg
    • Mở bài:
    Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần tiên ngay trên mặt đất thì hãy một lần đến với Đà Lạt. Quang cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt khiến tôi vẫn cứ nhớ hoài, nhớ mãi. Nào là tháp nước, đồi thông, hồ Tuyền Lâm, chợ đêm Đà Lạt,… Tất cả mọi thứ khiến tôi mê mệt vì vẻ đẹp của nó.
    • Thân bài:
    Đà Lạt nổi tiếng với mùa hoa cải nở. Mùi hương, màu sắc của nó, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, vì nó quá đẹp. Vừa bước khỏi chiếc xe taxi, mùi hương của hoa cải trắng đã tỏa hương ngay khứu giác của tôi, mùi hương dễ chịu lắm, không khí không còn bụi bẩn hay những tiếng còi xe ở thành phố nữa, nó đã kéo tôi vào cuộc sống yên tĩnh. Màu sắc thì không thể nào không tả đến, một màu màu trắng tinh khôi nổi bậy trên nền màu xanh khiến ai phải đặt chân xuống đây đều say đắm giữa vẻ đẹp thiên nhiên này, những khóm hoa đua nhau nở, đung đưa theo gió mang mùi hương đi khắp nơi.
    Bông cải thường hay nở rộ vào cuối tháng 12. Nhưng dạo gần đây, do thời tiết ấm áp, bông cải đã nở sớm hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, những bông cải trắng nhỏ trở nên mong manh và dịu dàng hơn bao giờ hết. Khi ngược nắng, những bông cải trở nên thu hút và rực rỡ. Những mùa hoa nối tiếp nhau khiến cho Đà Lạt trở thành thiên đường hoa tren mặt đất. Trong đó có hoa cải trắng dệt nên sắc trắng mơ màng vô cùng cho Đà Lạt trong nhưng ngày rét lạnh.
    Sau khi tham quan cánh đồng hoa cải trắng, chúng ta có thể tham quan trại dế, Thác Voi hoặc thưởng thức những ly cafe thơm ngon Mê Linh. Và đây cũng là địa điểm đang được mọi người đến nhiều nhất. Khi nào có dịp tôi sẽ đến Đà Lạt và phải tham quan lại cánh đồng hoa cải trắng này một lần nữa.
    Tôi cũng thích dạo thuyền trên hồ Tuyền Lâm vào buổi chiều bãng lãng. Giữa núi rừng yên tịch, bao la mặt nước, tiếng chuông chùa vọng vang lao xao mặt hồ trong. Thuyền nhẹ đi trên nước. Đâu đó, cánh chim giật mình bay lên từ bụi rậm. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng vắt ngang ngọn đồi. Phong cảnh huyền hồ như đang ở giữ xứ sở thần tiên nào đó, không một bóng người khiến tôi chợt thấy lòng nao vừa như sợ hãi giữ chốn hoang sơ vừa như thích thú được lạc vào một thế giới chỉ có riêng mình. Trên thuyền ai cũng yên lặng ngắm nhìn như quên đi thời gian. Anh hướng dẫn viên cũng không muốn thuyết trình nữa, cứ để mọi người tự phiêu lạc vào dòng suy tư, tự tìm kiếm cái thích thú riêng mình.
    Đêm Đà Lạt cô đọng trong ánh đèn mờ mưa. Mưa ở đây không dữ dội như ở Sài Gòn. Mưa nhẹ rơi như thêu như dệt không gian sắc lạnh, rân rân cảm giác. Tôi thích nhất là lúc ấy, ngồi một mình bên cửa sổ, huơ bàn tay ra ngoài trời đón từng ợi rét, cảm thấy là lạ, thích thú.
    • Kết bài:
    Đà lạt ai đến một lần không thể nào quen được. Hiếm có nơi nào có vẻ đẹp yên tĩnh, thơ mộng và quyến rũ lòng người như ở Đà Lạt. Rời khỏi Đà Lạt, trong lòng tôi như vẫn còn đọng lại làn sương tơ mỏng, mặt nước hồ trong và sắc hoa dã quỳ vàng ươm trong nắng.