Miêu tả vẻ đẹp cây hoa phượng nở trong ngày hè

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Miêu tả vẻ đẹp cây hoa phượng nở trong ngày hè

    Dàn bài:
    • Mở bài:
    Giới thiệu: Cây phượng là loài cây trồng quen thuộc. Màu hoa phượng trên sân trường báo hiệu mùa hè đến gần.
    • Thân bài:
    a/ Tả bao quát
    Mới trồng được dăm năm mà phượng đã lớn, đường kính thân hơn một gang, ngọn cao ngang tầm lầu 1.
    Vỏ cây màu xám xanh, mịn, thân cây chắc nịch.
    Thân cây rẽ nhánh ba, mỗi cành lớn lại có nhiều cành.
    Mỗi chiếc lá phượng gồm những chiếc lá nhỏ mọc đối nhau, xinh xắn, đều đặn.
    bí Tả hoa phượng I
    Hoa phượng mọc thành chùm, mỗi cánh hoa xòe như cành bướm đỏ rực, đỏ nhất trong các màu hoa.
    Mỗi lần nở, hoa phượng nở thành một vùng đỏ thắm như ai khoác tấm gấm đỏ.
    Nhị hoa dài cong cong hình lưỡi câu, học trò thường dùng chơi chọi gà.
    • Kết bài:
    Hoa phượng gợi mùa hè, mùa thi. Hoa phượng là mùa hoa của lứa tuổi học trò.


    Bài làm:
    • Mở bài:
    Từ trong lớp học, nhìn ra sân trường, tôi chợt thấy lòng nôn nao khi bắt gặp màu hoa phượng đỏ. Hoa phượng đã nở, mùa hè đã đến gần.
    • Thân bài:
    Mới có dăm năm mà mấy cây phượng của trường tôi đã lớn quá chừng. Nhất là cái cây gần phía cổng trường, trong nó thật đĩnh đạc và bề thế. Đường kính thân cây chỉ mới khoảng hơn một gang tay nhưng ngọn cây thì đã vươn lên ngang tầm các lớp học ở lầu 1. Với tàn lá ấy, cây bàng tỏa bóng mát rợp cả một khoảng sân rộng.
    Thân cây chắc nịch như chiếc trụ đồng. Bởi cây vẫn còn non nên vỏ cây không gân guốc, xù xì như các cây phượng già khác mà trơn bóng, màu xám xanh, mịn màng.
    Cách mặt đất chừng ba mét, thân rẽ thành ba cành lớn. Mỗi cành lớn có nhiều cành nhỏ. Cành nào cũng chi chít những chiếc lá nhỏ mọc đối nhau, xếp thành hàng đều tăm tắp theo sống lá, phình ra ở giữa và nhỏ lại ở hai đầu. Màu xanh của lá phượng thật là mát mắt.
    Tuy vậy, phần đẹp nhất của cây phượng vẫn là hoa phượng. Hoa phượng mọc thành chùm. Mỗi cánh hoa phượng xòe ra như cánh bướm, đỏ rực rỡ. Trong các loài hoa, không có hoa nào có màu đỏ hơn hoa phượng. Hoa phượng còn đỏ hơn hoa gạo. Đặc biệt là khi nở, phượng không chỉ nở từng bông, từng chùm, mà nở đều cả một khoảng. Nhìn lên cây phượng, tôi thấy cả một vùng đỏ thắm như những tấm gấm đỏ mà ai đó vừa phơi lên cây.
    Trong các giờ chơi, học sinh chúng tôi thường lấy hoa phượng để chơi trò chọi gà. Bởi bông phượng có những cái nhị hoa dài cong cong như lưỡi câu. Chúng tôi móc những chiếc lưỡi câu ấy vào nhau để đấu, lưỡi câu bên nào bị gãy là thua.
    Hoa phượng nở gợi cho chúng tôi nhiều ý nghĩ. Chúng tôi nghĩ đến năm học sắp kết thúc. Các anh chị thì lo lắng nghĩ đến kì thi tốt nghiệp. Không biết ngày trước ai đã có sáng kiến đặt tên hoa phượng là “hoa học trò”. Hoa phượng thật gắn bó với tuổi học trò.