Nếu em là người chứng kiến cuộc trò chuyện đỏ, em sẽ nói với Dũng như thế nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Vừa bước vào lớp, Lan đã thấy Huyền đang khóc thút thít. Hỏi ra mới biết mấy bữa nay bố bạn ấy thua lô đề, cờ bạc nên chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ ráo riết. Huyền còn buồn hơn khi thấy bố Huyền chuẩn bị cho chị gái mới 16 tuổi đi lấy chồng để có chút tiền trả nợ. Cả nhóm bỗng xôn xao :
    - Thế là tảo hôn đấy.
    - Ngày xưa mẹ tớ cũng 16 tuổi lấy chồng đấy, có sao đâu. Nhà nước cũng không cấm. Vì đấy là quyền tự do hôn nhân mà - Dũng xen vào.
    Câu hỏi :
    1 / Theo em, bạn Dũng nói như thế đúng hay sai ?
    2/ Nếu em là người chứng kiến cuộc trò chuyện đỏ, em sẽ nói với Dũng như thế nào ?
    3/ Theo em, những ai có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khói hoàn cảnh đó ?
    Trả lời
    1/ Dũng nói như thế là sai
    2/ Em sẽ bảo Dũng là Dũng không nên có suy nghĩ đấy, con gái 16 tuổi là tuổi vị thành niên, còn đang học tập chưa đủ tuổi lấy chồng
    3/ Những người thân và bạn bè cùng nhau cho Huyền và chị gái mượn tiền trả tiền cho chủ nợ.