Những bài văn về cây cối đặc sắc

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Bài làm 1

    (Tả vườn rau)

    Mảnh vườn ấy quanh năm lợp một màu xanh thẫm mượt mà của các giống rau đủ loại: bắp cải, su hào, cải xanh, cải xạ, rau ngò, rau diếp, cà chua … Với mảnh vườn chừng hai công ấy, bác tôi thu hoạch mỗi năm trên năm chục triệu đồng. Khu vườn được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai kiên cố. Nhìn những luống cải xanh, cải xạ xanh rờn, lá nào lá nấy to hơn cả bàn tay người lớn xòe rộng phủ kín cả gốc, bác nói: “Những luống này mấy bữa nữa là thu hoạch được”. Cạnh luống cải ngọt là luống bông cải đang thời kì trổ bông. Thoạt nhìn, những bông cải hình thù như những bông mào gà kết lại nhưng không phải là màu đỏ mà là màu trắng ngà. Trên mặt bông như có lớp phấn vàng vàng sắc mỏng, trông thật hấp dẫn. Đi hết các luống cải gặp một luống rau ngò chỉ cao độ hai mươi phân, chen chúc nhau vươn lên cao tìm ánh nắng mặt trời. Em cúi xuống bứt nhẹ chút lá, một mùi thơm thật dễ chịu thoảng qua, hấp dẫn đến kì lạ, làm em liên tưởng đến những bữa ăn mà mẹ thường mua ngò về, xếp từng cọng trên các đĩa thịt rim, hoặc trộn vào rau sống tạo cho bữa ăn thêm hấp dẫn và ngon miệng.
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 2

    (Tả vườn rau)

    Cái vườn rau nhỏ, xinh xắn nhà em lúc nào cũng xanh tốt. Bố chia ra từng luống, đầu luống chạm tới hàng rào nhà bên. Xung quanh vườn đều được rào chắn cẩn thận, mấy chú gà cứ lượn quanh mà không sao vào được. Luống ngoài cùng là rau thơm, rau gia vị. Cả nhà em ai cũng thích nên trồng luống ngoài cùng cho dễ hái. Các loại húng quế, kinh giới, tía tô, ngò rí, ngò gai, hành, tỏi, ớt… loại nào cũng xanh mơn mởn, luống thứ hai là su hào. Bố em thích trồng loại su hào trứng, củ không to, trông rất xinh. Bố bảo: “Loại su hào này vỏ mỏng không có xơ, vị ngọt, xào rất ngon mà làm dưa góp thì rất tuyệt !” Luống thứ ba trồng cải bắp cuộn. Trông luống rau ai cũng thích mắt. Những cây cải cuộn tròn to như cái mũ cối, chắc nịch và nặng lắm, em bê không nổi. Mẹ em thường bổ tư, mỗi bữa nhà em chỉ ăn hết một góc, còn lại đem biếu cho cảc cô chú nhà bên. Ai cũng khen bố em khéo tay làm vườn. Luống rau cuối vườn em thích hơn cả. Cây nào cấy nấy to bằng cái nơm úp cá. Một cây bố em để cho ra hoa. Cây này dùng làm giống cho vụ sau. Còn những cây khác, khi đã có ngồng, bố chặt về, phơi héo rồi ép vào vại dưa to. Vụ đông sắp tàn, bố đã chuẩn bị rau cho vụ xuân hè.
     
  3. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 3

    (Tả vườn rau)

    Vườn rau của bác Năm chiếm một khoảnh đất khá rộng. Bác trồng đủ các loại rau quả. Từ xa nhìn lại, vườn rau xanh mịn màng như một tấm thảm nhung. Bước chân vào vườn, em gặp ngay những luống cải bẹ xanh từng hàng thẳng tắp. Những cây cải nở to với những bẹ xanh mọng nước. Kế đó là những luống xà lách mơn mởn, xanh non. Rồi những luồng rau thơm nào quế, ngò gai, ngò rí cần tàu, cần nước … từng hàng, từng hàng chạy song song với nhau không hề thấy một cọng lá úa. Bên những luống hành, hẹ là những luống cà chua, đậu đũa. Những trái cà chua đỏ mọng nằm sát mặt đất. Những trái đậu đũa tòng teng trên những thành chà.
     
  4. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 4

    (Tả vườn chanh)

    Bây giờ thì em đã có mặt ở nhà ngoại. Nơi đây là đất ở của họ hàng nhà chanh. Chúng lụp xụp chỉ cao bằng đầu người lớn, nhưng tán rộng xoè ra và xanh mượt. Cây nọ tiếp cây kia tạo thành một hàng rào vững chắc đầy gai nhọn với những “đứa con” không cùng lứa. Đứa thì căng tròn làn da vàng tươi, mũm mĩm, đứa thì xanh bóng một màu xanh non tơ như muốn phô ra tất cả sức sống của tuổi thanh xuân. Và kia là những đứa tinh nghịch đang đu mình xuống thấp với bộ mặt lấm lem bùn như giận dỗi người làm vườn sao qúa vô tình với nó. Nếu nhìn kĩ, trong đám lá mượt mà đó, ta còn thấy những chùm hoa chanh bé tí, trắng trong như hạt gạo nếp đang e thẹn nấp mình sau tán lá xanh và tỏa hương thoảng.
     
  5. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 5

    (Tả vườn hoa đang nở rộ)

    Đứng nhìn vườn hoa trước sân nhà, em cảm thấy thích thú làm sao! Nhìn kìa ! Khắp đều có hoa đẹp. Hoa nở tràn ngập, hoa nở muôn hình muôn vẻ, hoa tầng tầng, lớp lớp như những đốm lửa rực rỡ trong không gian. Mỗi loài hoa đều có màu sắc riêng, một mùi hương riêng. Hoa sứ trắng tinh khiết một màu với hương thơm ngào ngạt. Hoa hướng dương vàng rực như ông mặt trời bé con xinh xinh. Hoa hồng kiêu hãnh vươn lên như một nàng công chúa kiều diễm. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, hương hoa thoang thoảng. Hoa râm bụt đỏ ối được nắng chiếu sáng rực như những chiếc đèn lồng. Mọc tràn lan trên mặt đất là thứ hoa mười giờ đang thi nhau khoe sắc.
     
  6. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 6

    (Tả một khoảnh vườn)

    Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình hôm nay mới đẹp làm sao ! Lúc này màn sương đang tan dần. Khoảnh vườn đang tỉnh giấc. Rực rỡ nhất ngay giữa vườn, một nụ hồng còn đẫm sương mai đang hé nở. Một cánh, hai cánh, rồi ba cánh … một màu đỏ thắm như nhung. Điểm tô thêm cho hoa là những giọt sương long lanh như những hạt ngọc đọng trên những chiếc lá xanh biếc. Xung quanh khóm hồng nhung là đám hoa cẩm tú nhỏ xinh như muốn dướn cao lên càng, lúc cánh hoa càng xòe tươi lung linh trong nắng sớm. Hình như chúng cũng muốn đua sắc với bông hồng nhung kia. Bướm ở đâu mà nhiều thế! Bướm về bay tung tăng khắp vườn như những chiếc nơ. Vươn lên từ góc vườn, một cây bưởi lực lưỡng, cánh lá xòe to, tạo bóng mát cho những “đứa con” đầu tròn trọc lốc ngủ say. Đứng sát cây bưởi là cây khế ngọt cao to, trĩu quả. Lấp ló sau màu xanh non của lá, từng chùm hoa khế màu tím hồng, li ti đang nô giỡn với bầy ong bướm. Giản dị nhất là cây na ở đầu vườn với chiếc áo khoác màu xanh bàng bạc.