Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm và giả vờ bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấmgiả vờ bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm


    12.jpg
    Trình bày suy nghĩ về câu nói của C.Bovi: “Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm và giả vời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm”.

    • Mở bài:
    Con người sống không thể không có bạn bè. Bạn bè chính là nguồn sẻ chia, động viên ta trong cuộc sống này. Cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và buồn chán nếu một người nào đó không có một bạn nào thân thiết. Thế nhưng, không phải người bạn nào cũng là người tốt. Có rất nhiều người lợi dụng tình bạn để dựa dẫm, làm lợi cho bản thân. Nói về điều này, C.Bovi đã từng vạch rõ: “Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm và giả vờ bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm”.
    • Thân bài:
    Giả dối ở đây là những lời lẽ bóp méo sự thật mang tính chất lừa dối. Sự giả dối thường được dùng để lừa gạt hoặc nịnh bợ người khác. Những người bạn giả dối là những người sống không thật lòng,chỉ lợi dụng lòng tin của người khác để đạt mục đích cá nhân.
    Câu nói: “Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm và giả vờ bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm” vạch rõ bản chất xấu xa của những con người sống cuộc đời một cuộc đời dối trá. Họ dựa dẫm vào bạn bè để lấy cho bản thân những thứ họ cần. Khi ta thành đạt, họ luôn cầu cạnh, bám riết lấy ta như bóng hình. Thế nhưng, khi ta gặp thất bại, họ vội thờ ơ, bỏ mặc ta với những khó khăn. Thậm chí là rời xa ta ngay lúc ta cần có họ nhất.
    Cuộc sống rất cần những tình bạn chân thật. Khi hai người có chung sở thích thì họ sẽ kết thân với nhau rất dễ dàng. Tình bạn chỉ đơn giản là thế. Nếu ta có một người bạn tốt thì họ sẽ giúp đỡ khi ta cần,an ủi khi buồn. Người bạn đích thực là người sẽ ở lại với ta khi tất cả đã rời đi. Tình bạn đích thực tìm kiếm ở nhau sự đồng cảm, sẻ chia và tương trợ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Không bao giờ một người bạn chân thành tìm đến hoặc bỏ ta vì lợi ích.
    Còn người bạn giả giối thì hoàn toàn ngược lại. Họ luôn có mặt khi ta giàu có, sung sướng và vắng mặt khi ta gặp khó khăn, hoạn nạn. Những người bạn dối trá ấy chỉ kết thân với ta chỉ để hưởng lợi và khi mối quan hệ không có lợi cho họ thì họ sẽ bỏ đi.

    Dĩ nhiên, nếu ở trong một tình bạn không thành thật thì ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong lẫn cuộc sống và học tập. Ta sẽ không thể nhận được sự trợ giúp của họ khi đang cần. Thậm chí ta còn phải giúp lại họ. Những tình bạn giả dối sẽ bóp méo đi bản chất của một tình bạn chân thật khiến ta có suy nghĩ sai về mọi người suy quanh. Từ đó,gặp gỡ những người bạn tốt sẽ rất khó khăn.

    Có nhiều bạn bè, đó là một may mắn. Thế nhưng, hãy biết chọn bạn mà chơi. Người bạn chân thật đến với ta bằng niềm tin tưởng. người bạn giả dói chỉ đến với ta vì lơi ích. Không có gì nguy hiểm hơn khi người bạn mình tin tưởng lại không tin tưởng mình. Khi sướng vui, bạn nào cũng là bạn tốt. Nhưng khi hoạn nạn, mới biết ai thật lòng với mình. Nghịch cảnh là phép thử hiệu quả nhất sự chân thành của bạn bè. Thế nhưng, hãy để đó là điều tự nhiên, đừng cố tạo ra nghịch cảnh thử thách lòng người.