Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 3 - TẬP ĐỌC: NẮNG PHƯƠNG NAM

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Nội dung
    Cảm nhận được tình bạn đẹp đẽ, gắn bó giữa thiếu nhi hai miền Bắc – Nam qua sáng kiến của các bạn miền Nam: gửi ra Bắc cành mai vàng cho bạn.
    2. Giải nghĩa từ khó
    - Đường Nguyễn Huệ : một đường lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Sắp nhỏ : bọn nhỏ (tiếng Nam Bộ)
    - Lòng vòng : vòng vèo, loanh quanh (tiếng Nam Bộ)
    - Dân ca : bài hát lưu truyền trong dân gian, thường không rõ tác giả.
    - Xoắn xuýt : quấn lấy, bám chặt như không muốn rời.
    - Sửng sốt : ngạc nhiên tới mức ngẩn người ra.
    [​IMG]
    3. Phương pháp
    - Đọc to, rõ ràng, giọng sôi nổi, chú ý cảm xúc của các nhân vật: tiếng reo, ngạc nhiên, tủm tỉm.
    - Đọc bài và nắm được nội dung, ý nghĩa.
    - Hiểu được nghĩa một số từ địa phương Nam Bộ.
    - Trả lời câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn và chính xác.
    - Kể lại được câu chuyện dựa trên nội dung chính của bài.
    4. Trả lời câu hỏi
    1) Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ?
    Uyên và các bạn đi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ vào ngày 28 Tết.
    2) Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì ?
    Các bạn ước mong sẽ gửi cho Vân được ít nắng phương Nam.
    3) Phương nghĩ ra sáng kiến gì ?
    Sẽ tặng Vân một vật ngoài Bắc không có đó là một cành mai.
    4) Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân ?
    - Vì cành mai sẽ chở nắng phương nam xua tan không khí lạnh giá của miền Bắc.
    - Miền Bắc không có mai nên sẽ rất quý món quà đặc biệt đó.
    5) Chọn thêm một tên khác cho truyện :
    a) Câu chuyện cuối năm.
    b) Tình bạn.
    c) Cành mai Tết.
    Có thể chọn cả ba tên trên.\
    5. Kể chuyện
    Dựa theo các ý tóm tắt dưới đây, hãy kể lại tường đoạn câu chuyện Nắng phương Nam :
    Hướng dẫn kể :
    Đoạn 1 : Chuyện xảy ra vào ngày 28 Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó Uyên và các bạn đang đi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ. Bỗng mọi người sững lại trước tiếng gọi :
    - Nè, sắp nhỏ kia, đi đâu vậy ?
    Đoạn 2 : Vân là người bạn đã tham gia hát dân ca trại hè Nha Trang cùng với mọi người. Sáng hôm đó Vân gửi bức thư kể về Tết ngoài Bắc: “trời cuối đông lạnh buốt. Những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục và làn mưa bụi trắng xóa”. Các bạn nhỏ miền Nam mong ước gửi được cho Vân chút nắng phương Nam.
    Đoạn 3 : Phương chợt nghĩ ra một sáng kiến sẽ tặng cho Vân một vật mà ngoài Bắc không có, đó là một cành mai. Mọi người cùng reo lên và quay lại chợ hoa, nơi một rừng hoa mai vàng thắm tươi đang rung rinh trước nắng.