Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 3 - TẬP LÀM VĂN: NGHE KỂ : TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU ! NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Phương pháp :
    - Nghe và nhớ lại được nội dung câu chuyện “Tôi có đọc đâu!” , kể lại bằng lời của mình.
    - Rèn kĩ năng nói về quê hương mình.
    1. Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi có đọc đâu !”
    Một người ngồi viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi bên cạnh đang ghé mắt đọc trộm thư của mình đang viết. Bực mình, anh ta bèn viết thêm vào bức thư: "Xin lỗi. Mình không thể viết tiếp được nữa, vì hiện giờ có người đang xem trộm thư".
    Người ngồi bên cạnh kêu lên :
    – Không đúng ! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu ?

    Gợi ý :
    a) Người viết thư thấy người bên cạnh đang làm gì ?
    - Anh ta thấy người bên cạnh đang ghé mắt đọc trộm thư của mình.
    b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì ?
    Anh viết thêm : "Xin lỗi. Mình không thể viết tiếp được nữa, vì hiện giờ có người đang xem trộm thư ".
    c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào ?
    – Không đúng ! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu ?
    Bài học : Đọc trộm thư và tự ý xem thư của người khác là thiếu lịch sự. Chúng ta cần biết tôn trọng chủ nhân của những bức thư.
    2. Hãy nói về quê em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau :
    a) Quê em ở đâu ?
    b) Em yêu nhất cảnh vật gì của quê hương ?
    c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ?
    d) Tình cảm của em với quê hương như thế nào ?
    Hướng dẫn viết :
    Em sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Đó là một thành phố tấp nập và vô cùng đông vui.
    Ở đó có những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Đường phố lúc nào cũng sạch đẹp và rợp bóng cây xanh. Vào những sớm bình minh, đàn chim sẻ rúc rích trên mái nhà và dưới tán cây xanh, chúng hát cho nhau nghe bản giao hưởng chào nắng mới. Em thích nhất là mùa hè khi cả thành phố được khoác lên mình chiếc áo nhung đỏ rực và nổi bật. Hoa phượng như vô vàn cánh bướm thắm vẫy cánh bay ra từ những con phố lớn tràn vào các ngõ nhỏ tạo nên vẻ mộng mơ cho thành phố.
    Em rất vui và tự hào khi được sống trong một thành phố tươi đẹp và phát triển này.