Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Diệp Lạc Vô Tâm

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Gặp lại nhau sau một thời gian dài cách biệt.
    Trước cửa thang máy sáng loáng của khách sạn quốc tế, cô chuyên tâm ngắm nhìn đô thị phồn hoa ở bên dưới.
    Ánh mắt anh thuận theo đường cong cơ thể trong bộ váy bó sát của cô.
    Cổ họng khô đến mức không chịu nổi, cô ho khẽ một tiếng.
    Người đàn ông dời ánh mắt lên mặt Giản Nhu, mỉm cười hỏi: “Em sao vậy? Tiếp khách xong rồi à?”
    Thang máy đã xuống đến tầng một, cô nhanh chóng đi ra cửa. Tuy nhiên, người đàn ông nhanh hơn cô một bước: “Chỉ cần đưa em lên làm nữ chính, là ai cũng được đúng không?”
    Có câu nói “xúc động là ma quỷ”, cho đến khi nghĩ tới câu này, Giản Nhu đã buột miệng, thốt ra lời: “Tất nhiên, cũng bao gồm cả anh, Trưởng phòng Trịnh!”


    02.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪