Viết bức thư nhắc nhở bạn thân vì đã cãi lời cha mẹ

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Viết bức thư nhắc nhở bạn thân vì đã cãi lời cha mẹ

    Gửi bạn một người vô cùng thân thiết của tôi!

    Sau nhiều lần chứng kiến và nghe thấy những lời vô lễ và những hành động thô lỗ của bạn đối với cha mẹ, điều đó khiến mình rất thất vọng. Có lẽ bạn đang gặp chuyện hay cảm xúc bạn đã thay đổi. Nhưng dù gì bạn đã vô tình hay đã cố ý làm bố mẹ buồn và cảm thấy bạn đang dần vô lễ hơn với bố mẹ bạn.
    Bức thư này có lẽ là bức thư cuối cùng để nói về cách cư xử của bạn vừa hành động của bạn. Dạo gần đây, bạn hay có những lời nói làm tổn thương bố mẹ. Tôi không thể để chuyện này xảy ra mãi sẽ khiến bạn ngày càng làm tới. Có lẽ, đã nhiều lần tôi ngước mặt bỏ qua. Nhưng thật sự bạn không thay đổi mà còn làm cho bố mẹ bạn thất vọng về bạn.
    Những gì bạn đã làm thật đáng xấu hổ. Có thể chỉ mình tôi biết điều đó. Nhưng cảm giacs xấu hổ ấy phải ở nơi con tim bạn.
    Bố mẹ là người sinh thành ra chúng ta. Bố mẹ đã vất vả từng ngày để nuôi ta ăn học đàng hoàng. Họ đã vượt qua biết bao khó khăn, vất vả để bạn từng ngày được đến trường. Đôi khi, họ còn bất chấp cả tín mạng chỉ để bảo vệ bạn khỏi những trắc trở trong cuộc đời này.
    Mà chỉ có một lần bố mẹ bạn không cho tiền bạn đi chơi máy tính mà bạn đã hờn giận. Có lẽ chuyện này đã quá nghiên trọng.
    Bạn đã sai. Chắc chắn rồi, Bạn đã sai nhiều lần hơn thế. Nhưng bạn không nhận mình đã sai vì bạn nghĩ mình luôn đúng về tất cả mọi việc. Xin hãy để điều đó ngự trị trong trái tim lầm lỗi bạn.
    Bố mẹ biết chơi máy tính là có thể tốt và không tốt. Họ không biết bạn sẽ học điều tốt hay không tốt trên máy tính. Bố mẹ bạn cũng không thể lúc nào cũng chăn lo cho bạn mãi. Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Nếu bố mẹ bạn không thương bạn thì bạn đâu được ăn cơm đủ bữa, cho tiền bạn đi học m chăm sóc bạn, từ quần áo đến giấc ngủ
    Bố mẹ luôn lo lắng cho bạn như lo lắng cho chính sự sống của mình. Thế mà, bạn đã khiến bố mẹ lo lắng và tổn thương nhiều hơn. Bạn không những không ngoan mà cãi lời và có thái độ vô lễ với cha mẹ đến thế. Có lẽ bố mẹ có hay thường xuyên là lắng bạn nhưng bạn nghĩ lại xem nó tốt cho bạn không. Ba mẹ la lắng bạn chỉ muốn bạn tốt lên thôi chứ ba mẹ cũng đau lắm. Bởi thương bạn lắm nên không thể không la mắng khi bạn lầm lỗi.
    Đôi khi ba mẹ qua từng trải qua nên hiểu rõ về vấn đề đó , ba mẹ thì luôn mình tốt không ai mà để con cái xấu cả tất cả vì chúng ta
    Nếu tôi không lên tiếng về vấn đề này và cũng sẽ có người khác lên tiếng về chuyện bạn đã làm với bố mẹ bạn. Có lẽ bức thư này đã quá dài, và có lẽ bạn sẽ thay đổi. Đây cũng là bức thư cuối tôi gửi cho bạn.

    Tạm biệt người bạn vô cùng thân thiết với tôi.
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài làm 2:

    Hỡi người bạn thân thiết của tôi!
    Chúng ta ngồi đây và suy nghĩ về những điều đã xảy ta. Chắc chắn cả bạn và tôi đều không hề mong muốn.
    Mình viết bữa thư này, cũng là bức thư cuối cùng mình giành cho cậu khi mình đã cậu đổi xử với cha me. Cậu à, mình đã lỡ chứng kiến cảnh cậu đã đới xử cha mẹ của bạn như thế nào rồi. Lúc đó, mình đã thấy bạn đã lớn tiếng với họ vì không cho cậu đi chơi, cậu là mắng họ và ko nghe lời họ. Mình biết là cậu không cố y làm điều như vậy vì cậu sẽ họ rất buồn đấy. Những thế cậu còn luôn chơi bởi và không lo học hành gì cả, cậu luôn đua đòi và nói xấu cha mẹ của mình như vậy không tốt đâu cậu à
    Cha mẹ là những người sinh thành cho chúng ta. Công lao ấy thật sự rất lớn lao như vũ trụ to lớn này vậy. Cha mẹ cậu luôn cho câu những thứ quý giá nhất của họ cho cậu mà ko thề đồi hỏi gì cả. Mình cá với cậu rằng, họ thương cậu hơn cả chính cảm thân của họ đấy. Ba mẹ cậu đã dành những thứ quý giá nhất cho cậu, lo lắng , thương yêu cậu. Không những thế họ luôn tha thứ cho cậu khi cậu phạm rất rất nhiều lỗi sai.
    Cậu biết không, khi bị bệnh người mẹ sẽ luôn thức trắng đêm vì sợ cậu đau bởi cơn bênh hành hạ, khi cậu thích cái gì đấy. Chính người cha của cậu luôn dành dụm từng đồng tiền để mua thứ đó cho cậu mà không thề đòi hỏi bất cứ thứ gì.
    Tuy cha mẹ của cậu hay la mắng, hay phạt vì học muốn tốt cho cậu thôi. Chẳng người cha mẹ đánh chính đứa con mình sinh ra đâu. Vì họ muốn trở thành người thành tài, trở thành một người có ích trong xã hội như họ vậy. Tớ nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ cậu làm việc với thời nắng gắt, cậu biết không? Những giọt mồ hôi họ tuôn ra ướt cả một Vũng như họ vẫn cực lực làm việc để có tiền cậu học hành và đến trường mỗi ngày . Họ thương cậu lắm đây
    Cậu có để ý đến họ không. Nước da của cha đã rám nắng bởi làm việc ngoài trời. Đôi mắt của mẹ mệt mỏi khi ngủ đủ giấc. Đôi mắt quần thâm hiện nên rõ ràng. Cậu có để ý thấy không, bàn tay của cha gầy gò và có nhiều vết chai sần. Hay thân hình ốm yếu của mẹ vẫn từng ngày vất vả với công việc. Tất cả chỉ để lo cho cậu mà thôi.
    Tớ biết rằng những lời nói của mình sẽ không khuyên được cậu những vẫn hi vọng rằng cậu có thể thay dổi bản thân vì họ được không. Đây chính là những khuyên thành tâm nhất mình dành cho cậu. Và mong sẽ sửa đổi và thành đứa con hiếu thảo.