Viết thư khiển trách người bạn thân vừa vô lễ với thầy cô

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Viết thư khiển trách người bạn thân vừa vô lễ với thầy cô

    5.jpg

    Sài Gòn một ngày thương nhớ ! Gửi bạn thân yêu dấu của tớ !

    Dạo này tớ thấy cậu không còn biết vâng lời thầy cô là gì nữa thì phải? Tại sao cậu lại như vậy thế hả người bạn nhiều năm của tớ ? Để tớ kể cho cậu nghe nè. Từ xưa , thầy cô nói gì thì học trò phải nghe theo đấy không nữa cãi lại dù chỉ nữa lời. Chẳng hạn như thầy cô nói một thì mình nghe một, nói hai thì nghe hai không ai dám có ý kiến. Nhưng xã hội ngày nay đã bình đẳng vì thế ý kiến riêng của học sinh đối với thầy cô cũng đã bình đẳng theo.
    Vậy thì tớ và cậu cùng nhau suy nghĩa về việc “biết vâng lời thầy cô” trong xã hội ngày nay nhé! Thế thì tại sao chúng ta phải biết vâng lời thầy cô, ậu có biết không? Nếu không thì tớ sẽ giải thích cho cậu nghe nhé ! Thầy cô chính là người đã giáo dục chúng ta trở thành những con người có ích trong xã hội. Không có thầy cô dạy dỗ thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được việc gì cả.
    Ngoài cha mẹ ra thì thầy cô cũng dành cho chúng ta biết bao tình cảm tốt đẹp, cậu có nhận ra được điều đó không? Nếu chúng ta biết vâng lời thầy cô, nó sẽ thể hiện chúng ta người có lòng biết ơn, kính trọng và là một người có cách cao đẹp. Cậu hiểu tại sao chúng ta phải biết vâng lời thầy cô chưa? Nếu rồi thì tớ sẽ cho cậu biết vâng lời thầy cô là nên làm gì nhé! Biết vâng lời thầy cô là chúng ta phải biết nghe lời, lắng nghe những gì thầy cô nói để mình học tập đặc biệt là không được cãi lời cậu nhé.
    Nghe lời thầy cô giúp cho bản thân mình ngày càng tốt hơn vì thầy cô là những người lớn hơn mình nên sẽ có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua nên thường hiểu, sâu sắc và đúng rắn hơn chúng ta. Không những vậy thầy cô còn là những người có những kiến thức sâu rộng hơn chúng ta nên thầy cô sẽ biết cái gì tốt và cái gì không tốt đối với chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta phạm lỗi , thầy cô la mắng chúng ta là vì mong muốn chung ta phải thay đổi không nên đi theo con đường sai trái. Ngoài ra, khi vâng lời thầy cô không những làm cho thầy cô vui lòng mà còn làm cho bản thân chúng ta ngày càng tốt hơn .
    Chúng ta còn rất trẻ, cả cậu, tớ và các bạn khác nữa, rất cần được rèn luyện nhiều hơn. Mọi hành động vô lễ, không biết nghe lời cha mẹ và thầy cô đều thật đáng trách. Chúng ta không mọt ai có thể trở thành người tốt nếu không biết nghe lời dạy bảo. Cậu hãy nhớ lấy điều đó.
    Thôi thư của tớ viết cho cậu cũng dài rồi tớ xin dừng ở đây nha. Hẹn cậu vào dịp khác nhé! Khi nào tớ rảnh thì tớ sẽ viết thư cho cậu nếu mà cậu muốn còn nếu không muốn thì thôi vậy.

    Tạm biệt câu! Người bạn lâu năm của của bạn!