Viết thư thăm hỏi người bạn thân phương xa

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Viết thư thăm hỏi người bạn thân phương xa


    4.jpg
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2018

    Sài Gòn của những ngày nắng mùa Hạ. Làm cho con người ta cảm thấy nhớ nhung một thứ gì đó.

    Thân gửi ban yêu dấu !

    Tôi mới hay tin và cảm thấy rất thất vọng về cậu! Tôi biết rằng cậu sẽ không thích đọc đoạn này, nhưng tôi rất mong cậu sẽ đọc nó.
    Chúng ta chơi với nhau đã lâu, đủ lâu để hiểu ta cần gì, hiểu tính cách cậu ra sao. Tiểu Quyên à! Có phải dạo gần đây cậu không nghe lời thầy cô đúng không? Tôi biết, và tôi hiểu phải có lí do gì đó thì cậu mới như vậy. Nhưng cậu có thể chia sẽ với tôi mà? Có thể nói ra những bực tức trong lòng nhưng không thể làm vậy với thầy cô được.
    Công ơn của thầy cô đối với chúng ta rất lớn bạn tôi ạ! Nhờ có họ, ta mới có được kiến thức, có được nền tảng vững chắc để tìm thấy tương lai. Thầy cô là bậc cha, bậc mẹ thứ hai mà ta phải kính trọng. Cuộc đời con người dài lắm. Đừng vì những phút nông nổi mà phạm phải sai lầm. Chính cậu đã nói với tôi thế đấy!
    Cậu còn nhớ không, lúc đó chúng ta học lớp sáu. Chỉ vì không hiểu chuyện tôi đã cải lời cô dạy Nhạc, thậm chí nói ra những lời lẽ làm cô ấy buồn lòng. Cậu đã là người khuyên nhủ tôi, nói cho tôi biết tôi đến cỡ nào, cậu đã là người nằng nặc bắt tôi đi xin lỗi cô ấy đến khi cô ấy tha lỗi thì thôi. Từ đó tôi mới hiểu thầy cô quan trọng với chúng ta đến nhường nào!
    Cậu là người rất hiểu chuyện, tôi làm gì, nói gì cậu đều hiểu. Tôi thì không được như vậy. Nhưng từ khi cậu đi, tôi đã biết đến lúc tôi phải thay đổi, phải cố gắng hoàn thiện bản thân, phải trở thành một người mạnh mẽ và trưởng thành. Vì tôi biết, cậu đi thì chẳng còn ai đủ kiên nhẫn ngồi bên chia sẽ và tôi nhìn nhận ra điều gì nữa. Tôi đã rất thần tượng cậu! Bởi vì cậu giỏi giang, hoạt bát, được mọi người yêu mến, nhưng tại sao bây giờ câiu lại trở thành như vậy? Cô bạn ngày xưa của tôi đâu rồi? Cô gái hiền lành, nhân cách tốt đẹp, được mọi người yêu mến bây giờ lại chẳng còn. Tiểu Quyên à, tôi thật sự rất buồn đó!
    Cậu có thể chia sẽ với tôi nếu cậu muốn. Chúng ta có thể chia sẽ với nhau qua mạng xã hội. Hãy nói nói tôi biết cậu đã gặp phải điều gì mà trở thành như vậy. Nhưng quan trọng bây giờ, cậu hãy đi xin lỗi cô giáo! Và hứa sẽ học tốt hơn đi! Vì thầy cô, công lao của họ cũng rất to lớn đấy bạn tôi ạ !

    Tôi chờ thư hồi âm của cậu !