5 điểm nhất sau thất bại sốc của Man City trước Lyon

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Man City được đánh giá cao hơn Lyon và có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã gục ngã trước đội bóng nước Pháp với tỉ số 1-2 trong trận ra quân tại UEFA Champions League 2018/2019.

    Lyon “học bài” của Liverpool
    Mùa giải 2017/2018, Liverpool với lối chơi pressing và tấn công với tốc độ cao đã xuất sắc đánh bại Man City ở vòng tứ kết Champions League với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 5-1.
    Chiến thắng của Liverpool trước The Citizens tại Premier League cũng như Champions League mùa giải năm ngoái được HLV Bruno Genesio nghiên cứu rất kỹ và áp dụng cho Lyon ở trận ra quân trước Man City tại Champions League 2018/2019.
    Dne4G3MXsAANGT4.jpg
    Mặc dù, không sở hữu những ngôi sao tấn công chất lượng, có tốc độ tốt như Liverpool, nhưng Lyon vẫn áp dụng rất tốt lối chơi pressing. Họ di chuyển liên tục, thu hẹp không gian chơi bóng của Man City, khiến đội bóng này không thể triển khai những miếng tấn công sở trường.
    Với lối chơi trên, HLV Bruno Genesio và các học trò khiến đội chủ nhà bế tắc. Không những vậy, họ còn tổ chức được những đường phản công nhanh, khiến khung thành của Ederson liên tục đặt trong trạng thái báo động.
    Delph và Fernandinho trở thành nạn nhân
    Chiến thuật hợp lý của Lyon khiến các cá nhân bên phía Man City không thể hiện được hết khả năng. Họ vẫn chơi bóng, nhưng với cái đầu nặng trĩu và đôi chân nặng trịch. Bởi vậy, không quá khó hiểu, khi Delph và Fernandinho - hai cầu thủ chơi rất hay trong chiến thắng 3-0 trước Fulham tại vòng 5 Premier League đã mắc sai lầm.
    methode%2Ftimes%2Fprod%2Fweb%2Fbin%2Fafe4a7b2-bc4c-11e8-9e6e-515c1ae38369.jpg
    Nếu như Delph lúng túng trong việc chọn phương án phá bóng hay khống chế từ đường căng ngang của Nabi Ferkier, để rồi đá hụt thì Fernandinho để mất bóng từ giữa sân, khiến đội nhà bị phản công. Kết quả chung của hai sai lầm này là 2 bàn thua ở các phút 26 và 43.
    Lopes làm lu mờ Ederson
    Theo Transfermarkt, Anthony Lopes có giá trị chuyển nhượng trên thị trường là 18 triệu bảng. Giá trị của thủ thành người Bồ Đào Nha kém Ederson tới 27 triệu bảng, nhưng ở màn so tài trên sân Etihad, Anthony Lopes mới là người chơi ấn tượng hơn.
    DnfH2n5WwAAf6vn.jpg
    Theo đó, thủ thành sinh năm 1990 đã thi đấu rất tốt, khi đối đầu với những chân sút triệu đô bên phía Man City. Anh ra vào hợp lý, phản xạ nhanh và có tới 7 pha cứu thua ấn tượng cho đội bóng của nước Pháp. Trong khi đó, Ederson chơi mờ nhạt, chỉ có 2 pha cứu thua, phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Theo đánh giá của Whoscored, Anthony Lopes được chấm 7,7 điểm, trong khi điểm số của Ederson là 5,9.
    Mikel Arteta không hoàn thành nhiệm vụ
    Ở trận chiến với Lyon, HLV Pep Guardiola bị cấm chỉ đạo. Do đó, Mikel Arteta được giao trọng trách truyền đạt thông điệp của cựu thuyền trưởng Barca tới các cầu thủ Man City.
    methode%2Ftimes%2Fprod%2Fweb%2Fbin%2Fe3b5af60-bc50-11e8-8fbe-1261885931e2.jpg
    Mặc dù vậy, trợ lý Mikel Arteta đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Cựu ngôi sao của Arsenal dành phần lớn thời gian ngồi im trên băng ghế huấn luyện và không tiếp được lửa cho các học trò trong bối cảnh mà họ bị áp lực rất lớn về tâm lý.
    Pep Guardiola cũng không phải là mẫu huấn luyện viên thường xuyên ra sát đường pitch chỉ đạo như Jurgen Klopp của Liverpool. Nhưng, mỗi khi ông làm điều đó thì tinh thần thi đấu và lối chơi của Man City cải thiện rõ rệt. Và trong trận thua 1-2 của Man City, chiến lược gia người Tây Ban Nha ngồi trên…khán đài, để một khoảng trống mênh mông trên băng ghế huấn luyện.
    Nabi Ferkier gây ấn tượng mạnh
    Chiến thắng của Lyon có dấu ấn đậm nét về chiến thuật của HLV Bruno Genesio và công lao của toàn thể đội bóng. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới vai trò của Nabi Ferkier.
    Dne1efhXsAAbtho.jpg
    Trong ngày được xếp đá cao nhất ở tuyến tiền vệ trong sơ đồ 4-4-1-1, Nabi Ferkier đã phát huy được hết phẩm chất của mình. Ngoài việc kết nối tốt giữa tuyến tiền vệ với tiền đạo, cầu thủ sinh năm 1993 với tốc độ, kỹ thuật của mình đã làm khổ hàng thủ của Man City.
    Nabi Ferkier là người có đường căng ngang giúp Maxwel Cornet ghi bàn mở tỉ số ở phút 26. Và chính anh ghi bàn thắng thứ 2 cho đại diện của Ligue 1 ở phút 43. Với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, tiền vệ người Pháp được Whoscored được chấm 8,7 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.