Chiến lược gia người Đức tỏ ra khá bực bội khi thủ thành Alisson là người chơi tốt nhất bên phía Liverpool ở trận thua Napoli. Trái với trận thắng PSG 3-2 ở lượt trận mở màn, Liverpool đã không thể hiện được mình ở trận đấu thứ 2 với Napoli khi để thua với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng nhờ công của Lorenzo Insigne. Đáng chú ý, trong suốt 90 phút ở San Paolo đêm qua, Liverpool không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích. Đây là điều chưa từng xảy ra với đoàn quân áo đỏ ở Champions League kể từ trận gặp Benfica hồi năm 2006. Trong phòng ngự, Liverpool cũng mắc nhiều sai lầm khiến thủ thành Alisson phải nhiều lần cứu thua. Vì vậy, trong buổi họp báo sau trận, HLV Jurgen Klopp tỏ ra rất tức giận khi phải thừa nhận Alisson là người chơi tốt nhất của Liverpool ở trận đấu này. Ông khẳng định đây là dấu hiệu tệ với The Reds. “Hôm nay, chúng tôi chơi không đủ tốt. Thông thường, khi bạn chơi không tốt, bạn sẽ nếm thất bại. Chúng tôi rơi vào tình cảnh như vậy ở trận đấu này. Tôi không chắc 100% về lý do tại sao chúng tôi chơi tệ nhưng rõ ràng là vậy. Sự di chuyển trong phòng ngự của chúng tôi không tốt. Quá nhiều khoảng trống đã xuất hiện. Chúng tôi cũng không thể hiện được sự phản kháng ở thời điểm thích hợp. Ở trận đấu hôm nay, Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội. Thế trận trở nên rất khó khăn ở hiệp 2. Luôn là dấu hiệu tệ khi bạn phải công nhận thủ môn là người chơi tốt nhất. Đây là thực tế đã xảy ra. Lỗi thuộc về tôi. Tôi cần 1 đêm để xem lại trận đấu”, Klopp chia sẻ sau trận thua Napoli. Với thất bại này, Liverpool đã mất ngôi đầu bảng C vào tay Napoli, đội bóng đã có 4 điểm sau 2 lượt trận mở màn. Ở trận đấu diễn ra trước đó ở bảng đấu này, PSG đã dễ dàng hủy diệt Crvena Zvezda với tỷ số 6-1. Đây là thất bại thứ 3 của Liverpool trên mọi đấu trường ở mùa giải này và cũng là trận thứ 3 liên tiếp họ không thể giành chiến thắng. Chuỗi trận này khiến Jurgen Klopp không thể không lo lắng khi ông chỉ còn ít ngày chuẩn bị cho màn đụng độ Man City ở Premier League.