Theo báo giới Italia, Arsenal đã bị đánh bật khỏi cuộc đua giành tiền vệ Steven N'Zonzi với AS Roma. Trong phiên chợ hè năm nay, Arsenal đã có thêm 1 tiền vệ trung tâm là Lucas Torreira (từ Sampdoria). Nhưng do đã để cả Wilshere và Cazorla ra đi nên Pháo thủ muốn chiêu mộ thêm 1 tiền vệ nữa để gia cố cho tuyến giữa. Mục tiêu số 1 được HLV Emery nhắm tới là Steven N'Zonzi, cậu học trò cũ của ông ở Sevilla. Tuy nhiên, theo thông tin mới được Calciomercato đăng tải, Arsenal đã bị AS Roma đánh bại trong thương vụ này. Cụ thể, nguồn tin trên cho biết Roma đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Steven N'Zonzi với mức giá 25 triệu bảng (chưa kèm điều khoản phát sinh). Đội chủ sân Olympico nắm nhiều ưu thế hơn Arsenal vì họ có Giám đốc thể thao Monchi, người từng làm việc ở Sevilla. Không ai khác, chính Monchi là người đã đưa N'Zonzi về Sanchez Pizjuan vào năm 2016. Sau khi cùng tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, Steven N'Zonzi đang hưởng kì nghỉ ở Mỹ, nơi Roma đang tham dự tour du đấu. Vì vậy, không loại trừ khả năng N'Zonzi sẽ làm thủ tục kiểm tra y tế và hội quân với thầy trò Eusebio Di Francesco ngay trên xứ sở cờ hoa. Tuy vậy, nguồn tin trên cũng cho biết, Roma chỉ có thể hoàn tất thương vụ N'Zonzi sau khi để Maxime Gonalons ra đi. Hiện bầy sói đang đàm phán bán tiền vệ này cho 1 trong 2 CLB Anh là Everton và Crystal Palace. Trong phiên chợ hè năm nay, Roma đã mất 2 trụ cột quan trọng là thủ thành Alisson (tới Liverpool) và tiền vệ Radjan Nainggolan (tới Inter Milan). Nhưng bù lại, bầy sói đã có khá nhiều bản hợp đồng được đánh giá cao như Justin Kluivert (Ajax), Javier Pastore (PSG) hay Robin Olsen (Copenhagen).