Bác Sĩ Ai Bô Lít - CoócNây TruCốpXki

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Tác phẩm Bác Sĩ Ai Bô Lít của Trucốpxki vừa viết bằng văn xuôi vừa viết bằng truyện thơ được trẻ em vô cùng yêu thích. Tên ông luôn được các bạn nhỏ Liên Xô thời ấy gọi một cách trìu mến là Trucôsa. Và từ tiếng Nga “Aibôlít” (có nghĩa là “Ôi đau quá!”) đã trở thành danh từ riêng quen thuộc với các bạn nhỏ trên thế giới cho tới tận ngày nay. Truyện viết về một bác sĩ tốt bụng và nhân từ Ai Bô Lít. Ông hiểu được các thứ tiếng của muông thú và chữa bệnh cho chúng bằng cả trái tim mình. Nơi nào có bệnh nhân, ông đều đi đến để chữa bệnh và muôn loài đều muốn làm mọi thứ mà ông yêu cầu. Ông cưu mang những con vật đáng thương gặp nạn. Sống cùng với ông có cô sếu, chú cá sấu, con cú, chú sóc… và đặc biệt là con kéo đẩy. Những người bạn đặc biệt này đã khiến cuộc sống của vị bác sĩ thêm thú vị và đầy màu sắc... Coócnây Trucốpxki (1882 - 1968) tên thật là Nicolai Vaxilievitr Corneitrucov sinh ở Peterburg, Nga. Ông mồ côi cha sớm, mẹ phải đi giặt thuê nuôi ông ăn học. Nhưng vì con nhà nghèo, ông chỉ được học đến lớp năm. Tuy nhiên ông đã tự học và trở thành nhà báo, nhà nghiên cứu phê bình văn học tiêu biểu, nhà dịch thuật nổi tiếng và nhà văn được rất nhiều bạn đọc nhỏ tuổi mến mộ. Năm 1962, ông được trường Đại học Oxford (Anh) phong Tiến sĩ văn học danh dự. Ông được nhận Giải thưởng Lênin năm 1962.

    24.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪