Kovac thận trọng; Salah vẫn đau vai do Ramos gây ra; Ferdinand bảo vệ Lukaku; Gotze muốn thi đấu nhiều hơn; Roma gây bất ngờ?; Lampard tâng bốc học trò... là những tin chính trong bản tin tối nay 19/9. Kovac thận trọng. Thuyền trưởng của Bayern Munich thận trong trước trận gặp Benfica: "Đây là bảng đấu dễ và Bayern được yêu thích nhất vượt qua vòng bảng nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thực tế. Trận đấu đầu tiên tại vòng bảng luôn rất quan trọng và chịu nhiều áp lực". Salah vẫn đau vai do Ramos gây ra. Ở trận đấu với PSG đêm qua, trong lúc thay áo Salah đã để lộ miếng cao dán trên vai trái, vị trí mà anh bị chấn thương do Ramos gây ra ở chung kết Champions League năm ngoái. Gotze muốn thi đấu nhiều hơn. Sau chiến thắng trước Brugge, tiền vệ người Đức thừa nhận anh chưa đạt được phong độ tốt nhất của mình nhưng luôn tự tin vào bản thân và luôn muốn ra sân thi đấu. Ferdinand bảo vệ Lukaku. Hậu vệ huyền thoại của Man Utd phản bác lại những quan điểm cho rằng Lukaku chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ và hay tịt ngòi trước các CLB top 6. Roma gây bất ngờ? Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ, Roma dự định sẽ để cầu thủ 19 tuổi Nicolo Zaniolo ra sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách của Real Madrid đêm nay. Tài năng trẻ này sẽ sát cánh cùng N'Zonzi và De Rossi ở hàng tiền vệ. Lampard tâng bốc học trò. HLV Derby Lampard cho rằng cậu học trò của ông, Mason Mount 19 tuổi đủ khả năng để thi đấu cho tuyển Anh. Per Mertesacker đổ lỗi cho đồng đội. Hậu vệ người Đức thừa nhận sự ra đi của Wenger là lỗi của các cầu thủ Arsenal: "Ông ấy đã bước vào phòng họp và nói rằng ông ấy sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Đó là khoảnh khắc buồn vì tôi cảm thấy tôi có lỗi 1 phần. Sự ra đi của ông ấy là lỗi của chúng tôi khi không có được kết quả tốt hơn". Rakitic ca ngợi Messi. Tiền vệ người Croatia nói với phóng viên sau khi Messi lập hat-trick vào lưới PSV: "Anh ấy có bàn chân khéo léo và ghi những bàn thắng tuyệt vời. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không dừng lại và tạo nên nhiều kỷ lục khác nữa".