Đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi dành cho Barcelona và Real Madrid về số tiền chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có tác dụng gì? La Liga mùa giải mới đã đi qua 4 vòng đấu, Barcelona và Real Madrid – như thường lệ, chiếm lĩnh 2 vị trí dẫn đầu. Đội bóng xứ Catalunya toàn thắng, trong khi đại diện Thủ đô Madrid hụt một bước nên kém đối thủ 2 điểm. Khi chuyện của đường đua chưa nói được điều gì lúc này thì một chi tiết khá tương đồng giữa 2 gã khổng lồ này đã được nhìn nhận. Các tân binh mà họ đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào. 2 HLV Ernesto Valverde và Julen Lopetegui vẫn tin vào “Kế hoạch A” của mình. Phải chăng, họ chưa cần phải sử dụng tới “Kế hoạch B” hay vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những tân binh? Với Barca, dấu ấn của 4 trận thắng hoàn toàn là của những người cũ. Valverde vẫn chưa tin lắm vào các phương án được cho là sẽ giúp đội nhà giành nhiều chiến thắng hơn, xoay vòng dễ dàng hơn. Gần đây, Malcom và Arthur Melo chấn thương nên không có trong danh sách di chuyển đến xứ Basque gặp Real Sociedad, trong khi đó, Atruto Vidal chỉ vào sân từ phút 77, khi đội đã ngược dòng dẫn lại 2-1. Tính ra, trong 360 phút của 4 trận đấu tại La Liga, tuyển thủ người Chile được ra sân nhiều nhất trong nhóm tân binh, với 51 phút. Tiếp theo là Arthur – 27 phút, Clement Lenglet 25 phút, và Malcom chỉ có 6 phút. Lúc này, hàng công của đội - Ousmane Dembele, Luis Suarez, Philippe Coutinho và Lionel Messi vẫn đang ở phong độ cao để các tân binh bị hạn chế về thời gian ra sân. Tuy nhiên, ít ra thì họ vẫn khá hơn đồng nghiệp ở Real Madrid vì còn được cảm nhận không khí trên sân. Ở Madrid, ngoại trừ vị trí thủ môn của Thibaut Courtois được Lopetegui xếp bắt chính ở 2 vòng đấu gần đây, 3 tân binh còn lại chưa xuất hiện một phút nào. Trong trận làm khách trên sân Athletic Bilbao cuối tuần qua, đội hình xuất phát chỉ có 1 thay đổi duy nhất là Dani Ceballos thế chỗ Casemiro. Nhưng khi bắt đầu hiệp 2, tiền vệ người Brazil được sử dụng, rồi lần lượt Isco Alarcon thay Luka Modric, Lucas Vazquez thế chỗ Gareth Bale. Lần thay người cuối cùng, nhiều người đã chờ đợi sự xuất hiện của Mariano Diaz trong bối cảnh Real Madrid cần thêm bàn thắng để ngược dòng thành công. Nhưng dù đã khởi động, cầu thủ người CH Dominica vẫn phải trở về ghế dự bị, Điều tương tự xảy ra với Alvaro Odriozola khi phải theo dõi trận đấu trên ghế dự bị, dù trước trận, anh rất hy vọng được đá chính khi Dani Carvajal đã chơi trọn vẹn 2 vòng trước đó cũng như 2 trận của đội tuyển Tây Ban Nha. Tài năng trẻ Vinicius Juniors còn thảm hơn, anh không được đăng ký vào danh sách đến xứ Basque nên tiếp tục đá cho đội Real Madrid Castilla ở Segunda B (hạng Ba) – giải đấu chưa đủ tầm với năng lực của cầu thủ người Brazil. Giữa tuần này, Champions League bắt đầu khởi tranh và rất có thể, 2 HLV dần tính đến phương án xoay vòng, tạo cơ hội cho dàn dự bị và tân bình vào cuối tuần.