Man Utd thể hiện bộ mặt u ám trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới. Đây được coi là cuộc tập dượt cuối cùng của cả M.U và Bayern trước mùa giải mới. Chính vì thế, họ tung ra đội hình tương đối mạnh. Bên phía M.U, Jose Mourinho không sử dụng bất cứ cầu thủ trẻ lạ mặt nào. Đáng chú ý nhất trong đội hình của họ là sự trở lại của Rashford với số 10 trên lưng trong khi Bailly và Lindelof có lần hiếm hoi đá cặp trung vệ cùng nhau. Về phía Bayern, HLV Kovac tung ra đội hình rất mạnh khi chỉ có 2 ngôi sao ngồi ngoài là Boateng và Lewandowski. Với độ vênh lực lượng khá rõ cùng lợi thế sân nhà, không bất ngờ khi Bayern nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu. Họ tấn công khá đều đặn bất chấp vấn đề tuổi tác của cặp cánh Robben và Ribery. Đặc biệt, Bayern khoét rất sâu vào cánh trái của M.U do Luke Shaw đảm nhiệm. Robben cùng Kimmich và Gnabry liên tục chồng biên khiến hậu vệ người Anh không thể trở tay. Mặc dù vậy, Bayern không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 vì thiếu tiền đạo cắm đúng nghĩa, Muller và Gnabry đều chơi rất rộng khiến các pha chồng biên của Bayern trôi qua đơn điệu. Ở hướng ngược lại, Man Utd gần như không thể tấn công vì hàng tiền vệ hoàn toàn lép vế. Fred, Herrera dù rất cố gắng nhưng bất lực trước bộ đôi Javi Martinez và Thiago của Bayern. Ở phía trên, Rashford, Mata và Sanchez cũng không có sự kết nối cần thiết. Phải nhờ đến sự xuất sắc của De Gea, M.U mới giữ sạch lưới sau hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Bayern tung cùng lúc 3 ngôi sao Lewandowski, Boateng và Goretzka vào sân. Họ tiếp tục kiểm soát thế trận, tấn công áp đảo. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 59, Martinez đánh đầu tung lưới De Gea sau cú đá phạt góc chính xác của Thiago. Những phút sau đó, 2 đội liên tục thay người khiến trận đấu diễn ra khá chậm và ít tình huống đáng chú ý. M.U không những thi đấu kém cỏi mà còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Bailly tái phát chấn thương phải rời sân ở phút 59. Sau đó, tiền vệ Herrera cũng có dấu hiệu bị đau và đi thẳng vào đường hầm khi rời sân. Đến cuối trận, M.U hoàn toàn bế tắc và phòng ngự co cụm. Họ cần khá nhiều may mắn để tránh bàn thua thứ 2. Phút 87, Robben thậm chí đã sút tung lưới Lee Grant nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Kết quả Bayern thắng 1-0 được giữ hết trận đấu.