Bayern dưới thời Kovac khủng hoảng: Tại anh, tại ả!?

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Dù có khởi đầu hoàn hảo nhưng Bayern Munich của HLV Niko Kovac lại rơi vào khủng hoảng thời gian gần đây. Chiến lược gia người Croatia phải chịu trách nhiệm nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về ông…

    Sai lầm của Kovac
    Sau hơn 1 tháng “trăng mật” với chuỗi thắng như chẻ tre (7 trận liên tiếp), HLV Niko Kovac đã thực sự cảm nhận được sức nóng và sự khắc nghiệt ở sân Allianz Arena. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần trở lại đây, Bayern Munich thua 2, hòa 2 và ở Bundesliga thậm chí rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH, thấp kỉ lục kể từ năm 2011 dưới thời Louis van Gaal. Một thảm họa thật sự.
    181005_144216_253.jpg
    Kovac đang chịu sức ép khủng khiếp
    Thực tế, những rắc rối đã manh nha xuất hiện ngay từ lúc Bayern còn đang thăng hoa. Đến khi gặp cú vấp đầu tiên thì những vấn đề bộc lộ ngày càng rõ hơn và rồi bùng phát thành cơn khủng hoảng. Dễ thấy nhất đó chính là hạn chế của Kovac trong việc sử dụng các ngôi sao.
    Kể từ đầu mùa, Bayern chưa một lần giữ nguyên đội hình xuất phát. Kovac xoay tua rất nhiều, thậm chí đến mức khó hiểu. Việc các ngôi sao phải ngồi dự bị ngay sau một trận đấu bùng nổ là chuyện… như cơm bữa. Đây là “con dao hai lưỡi” và phải nói rằng, chiến lược gia người Croatia “chơi dao” quá nhiều.
    Bayern thiếu đi tính ổn định, kể cả ở những vị trí trọng yếu nhất như cặp trung vệ (Mats Hummels, Jerome Boateng và Niklas Sule liên tục bị xoay vòng) hay bộ đôi tiền vệ trung tâm (ngoài Thiago Alcantara khá chắc suất, vị trí bên cạnh ngôi sao này thường xuyên thay đổi). Sơ đồ chiến thuật cũng bị thay đổi chóng mặt, từ 4-3-3, 4-2-3-1 đến 4-1-4-1.
    Sự thiếu nhất quán này khiến Bayern nhiều khi nhập cuộc rất chậm, mất phương hướng và liên tục rơi vào cảnh bế tắc. Và hệ lụy mà việc xoay tua quá nhiều mang đến còn là sự bất mãn của các ngôi sao, xung đột trong phòng thay đồ đội bóng.
    James Rodriguez chính là “nạn nhân” của Kovac trong “trò chơi ghép hình” ở Bayern. Tiền vệ người Colombia liên tục bị gạt ra ngoài dù anh chính là người chơi ổn định và hay nhất mùa trước. Thực tế cũng chứng minh, mỗi khi cầu thủ này vào sân, anh đều làm tốt hơn những trụ cột đã sa sút không phanh như Thomas Muller, Arjen Robben hay Franck Ribery.
    GettyImages-1046647790.0.0.jpg
    Bayern yếu kém trong cả tấn công lẫn phòng ngự
    Có tin đồn James đã nổi điên trong phòng thay đồ sau trận hòa Ajax Amsterdam 1-1 và hét thẳng vào mặt ông thầy: “Chỗ chúng ta đang ở không phải là Frankfurt!”. Tiền vệ 27 tuổi rõ ràng không sai khi mà Kovac vẫn chưa thể quen với những áp lực về kết quả và thành tích lẫn việc quản lý ngôi sao ở một đội bóng có đẳng cấp khác hoàn toàn như Bayern.
    Nhưng Bayern cũng có lỗi
    Tất nhiên, thuyền trưởng đội bóng phải là người “đứng mũi chịu sào” và nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả trên sân. Tuy nhiên, sẽ là bất công nếu đổ mọi tội lỗi lên đầu Kovac khi mà ông không nhận được đủ sự hỗ trợ từ BLĐ Bayern.
    Quá nhiều kì chuyển nhượng đã qua, NHM mong chờ Bayern đưa về ít nhất một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp để thay cho bộ đôi công thần đã “hết hạn sử dụng” từ lâu là Robben và Ribery. Tuy nhiên, BLĐ Hùm xám vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Robbery và chỉ đưa về một cầu thủ thường tỏa sáng ở Werder Bremen hay Hoffenheim, Serge Gnabry.
    181008_162522_800.jpg
    Hùm xám phải "bay" trên đôi cảnh với tổng số tuổi lên tới gần 70
    Như vậy là quá ít và thực tế cho thấy khi mất đi cầu thủ chạy cánh có khả năng tạo đột biến nhất là Kingsley Coman, Bayern tỏ ra quá bế tắc. Danh thủ nổi tiếng Dietmar Hamann nhìn nhận: “Vài năm trước, Bayern có cầu thủ chạy cánh phải và trái hay nhất thế giới nhưng giờ thì không. Tôi cảm thấy tiếc cho Kovac khi cậu ấy phải chấp nhận làm việc với đội hình quá già cỗi mà chẳng thể phàn nàn gì”.
    Điểm yếu đã được thấy từ lâu nhưng BLĐ Bayern, những người vẫn luôn mộng tưởng về Champions League hay “ăn ba” lại chẳng chịu chi tiền. Họ đơn giản là ném cho một chiến lược gia trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm cầm quân ở châu Âu đội hình với tuổi đời trung bình gần 30 và hi vọng vào phép màu nào đó như Zinedine Zidane làm được?
    Một vấn đề nhức nhối khác là việc BLĐ Bayern dường như đang làm ngơ và để “nạn cừu đen” hoành hành ở sân Allianz Arena. Đội bóng xứ Bavaria giờ đây đã trở lại với hình ảnh của một “FC Hollywood” ngày nào khi các ngôi sao với “cái tôi” của mình được trao quá nhiều quyền hạn, sẵn sàng chống đối HLV như cái cách họ đã đẩy Carlo Ancelotti ra đường mùa trước.
    Đó là chưa kể dường như có “sức ép vô hình” buộc Kovac phải sử dụng Muller. Đành rằng anh ta là biểu tượng của Bayern nhưng việc phải cố đưa một ngôi sao đã đánh mất mình từ quá lâu như vậy vào sân khiến Hùm xám như đá trong thế “chấp người”. Nó cũng khiến James hay đến cả tân binh Leon Goretzka phải “nóng mắt”.
    181008_162636_242.jpg
    Hoeness và Rummenigge phải hành động
    Quá nhiều vấn đề đang tồn tại ở Bayern hiện tại. Bundesliga mới trôi qua 7 vòng đấu và Champions League vẫn đang ở giai đoạn vòng bảng, tức cơ hội để Kovac sửa sai vẫn còn. Ông cũng đang được chủ tịch Uli Hoeness công khai ủng hộ khi tuyên bố “Tôi sẽ bảo vệ Kovac cho đến khi có máu đổ. Chúng tôi hoàn toàn bình tĩnh”.
    Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là những lời nói xã giao mà thôi. Kovac cần thay đổi, tìm ra một bộ khung ổn định, lối chơi rõ ràng và quan trọng nhất, kiểm soát được phòng thay đồ. Nhưng tất cả đều cần có sự giúp sức của BLĐ, những người cần ủng hộ ông tới cùng và cả chi tiền nữa. Các ngôi sao cũng vậy, cần phải thi đấu hết mình, trước hết là vì chiếc áo mà họ khoác lên hàng tuần…