Tỏ ra bế tắc với chuyến du đấu ở Mỹ, HLV Jose Mourinho đã quay sang chỉ trích cả học trò cưng Antonio Valencia. Valencia là một trong số các cầu thủ Man Utd được lòng Mourinho nhất. Ngôi sao người Ecuardo luôn thi đấu cần mẫn mỗi khi được ra sân và chưa bao giờ ca thán về đội nhà. Tuy nhiên, Valencia cũng không tránh khỏi cơn giận dữ của Mourinho sau thất bại trước Liverpool ở ICC 2018. Ở chuyến du đấu Mỹ, hậu vệ sắp 33 tuổi này đã dính chấn thương và phải về nước sớm. Điều Mourinho không hài lòng là Valencia buông thả bản thân trong kỳ nghỉ trước đó. Ông nói: “Khi Valencia trở lại từ kỳ nghỉ, tôi nghĩ cậu ấy đã buông thả quá nhiều. Tình trạng của cậu ấy không tốt và chấn thương là điều khó tránh khỏi. Giờ thì cậu ấy lại phải về nước”. Thông qua đó, Mourinho cũng nhắn nhủ các ngôi sao đang đi nghỉ của Man Utd chú ý đến bản thân và trở lại sớm hơn. Ông nói: “Tôi hy vọng họ sử dụng những ngày nghỉ đúng cách, chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi cũng hy vọng ai đó muốn làm những điều mà Rashford và Jones, những người quyết định trở lại sớm để giúp đội bóng”. Theo kế hoạch, Man Utd sẽ chơi trận cuối cùng ở nước Mỹ với Real Madrid vào ngày 1/8 tới. Sau đó, họ trở lại châu Âu đá giao hữu với Bayern Munich trước khi chơi trận khai mạc Premier League với Leicester City vào ngày 11/8.