Sau chiến thắng tưng bừng trước ĐT Đức, Hà Lan lại gây ấn tượng bằng trận hòa ngay trên đất Bỉ. Trận đấu này một lần nữa cho thấy sự thay đổi lớn của Oranje dưới triều đại Ronald Koeman... Với mục tiêu tìm kiếm tài năng mới cho ĐT Hà Lan, HLV Ronald Koeman đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ ở đợt tập trung lần này. Mặc dù vậy, đội bóng áo cam vẫn gây ấn tượng mạnh với lối chơi cân bằng giữa công và thủ. Sau trận thắng vang dội trước ĐT Đức, Oranje đã có kết quả hòa đáng khích lệ trước Bỉ ngay tại Brusssels. Trận hòa 1-1 đêm qua trước đối thủ rất mạnh như Bỉ một lần nữa cho thấy sự khởi sắc của ĐT Hà Lan dưới triều đại HLV Ronald Koeman. Tính ra, kể từ khi nhà cầm quân này nắm quyền (từ tháng 2/2018), đội bóng xứ sở hoa tulip chỉ để thua vỏn vẹn 2 trận khi gặp Anh và Pháp (thắng 3, hòa 3, thua 2). Ở trận đấu này, HLV Koeman đã có một số điều chỉnh về nhân sự để phù hợp với đấu pháp phòng ngự trước Bỉ. Do Van Dijk không thể ra sân nên De Vrij đã được sử dụng thay thế. Ngoài ra hàng thủ của Oranje còn có 4 cầu thủ khác là Dumfries, De Lig, Ake và Blind. Trên hàng công, tài năng trẻ của Brugge, Groneveld là người được trao cơ hội thay Bergwijn. Anh được xếp đá chính cùng Depay và Promes. Bên kia chiến tuyến, Bỉ không sử dụng những nhân tố tốt nhất ở hàng phòng ngự. Nhưng trên hàng công, Quỷ đỏ vẫn tỏ ra đáng gờm với 3 họng pháo Hazard - Mertens - Lukaku. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Bỉ không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 5 phút thi đấu, đội bóng về đích thứ 3 ở World Cup 2018 đã có được điều mình cần là bàn mở tỷ số. Từ cú đột phá của Eden Hazard bên phía cánh phải, Dries Mertens đã được trao cơ hội trong vòng cấm. Với cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, ngôi sao của Napoli đã xuyên thủng mành lưới của Cillessen, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 1-0. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Bỉ tiếp tục gây sức ép lớn, buộc Hà Lan phải lùi sâu đội hình chơi phòng ngự. Phút 14, Lukaku suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Bỉ với cú đánh đầu cận thành. Tiếc rằng cú đánh đầu trong thế với của tiền đạo Man Utd đã đưa bóng đi hết đường biên ngang. Mãi tới phút 22, Hà Lan mới tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên nhưng cú sút trong thế đối mặt thủ thành Mignolet của Depay lại không đủ độ khó để mang về bàn gỡ hòa. Nhưng rồi Hà Lan không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng quân bình tỷ số. Chính xác là ở phút 27, từ đường chuyền lỗi của Bỉ ở khu trung tuyến, Oranje đã tổ chức pha phản công nhanh rất bài bản. Memphis Depay tiếp tục gây ấn tượng với cú chọc khe đặt Arnaut Groeneveld vào thế đối mặt Mignolet. Với cú dứt điểm nhẹ nhàng, tài năng trẻ 21 tuổi này đã xuyên thủng mành lưới của Bỉ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Với đấu pháp phòng ngự - phản công cực kì khó chịu sau bàn gỡ hòa, Hà Lan còn khiến khung thành của ĐT Bỉ nhiều lần chao đảo trong phần còn lại của hiệp 1. Trong đó, đáng kể nhất là cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc của Quincy Promes ở phút 33. Bỉ gia tăng sức ép ở thời điểm cuối hiệp 1 nhưng họ lại vấp phải lối chơi quyết liệt và hàng thủ dày đặc của Hà Lan. Có thời điểm Oranje chơi với 6 hậu vệ giăng ngang khung thành của Cillessen. Vì vậy, ở đầu hiệp 2, HLV Ronald Koeman đã quyết định thay đổi toàn bộ hàng tấn công với việc tung Praet, Thorgan Hazard và Batshuayi vào sân. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Batshuayi đã có cơ hội sau pha để mất bóng nguy hiểm của hậu vệ Hà Lan. Tuy nhiên, chân sút đang khoác áo Valencia lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung gỗ một cách đáng tiếc. Do cả Hazard, Mertens và Lukaku đều rời sân nên dù gây sức ép lớn ở hiệp 2 nhưng Bỉ không thể hiện được sự hiệu quả trong tấn công. Thậm chí, ở thời điểm cuối trận, đội bóng áo đỏ còn may mắn thoát thua trước nhiều cơ hội mà hàng công Hà Lan tạo ra. Không thể giành chiến thắng ở Brussels nhưng tỷ số hòa 1-1 đã đủ mang lại sự hài lòng cho Ronald Koeman. Với đấu pháp hợp lý và cân bằng, nhà cầm quân này đã và đang biến Hà Lan trở thành đối thủ khó bị đánh bại với nhiều ông lớn hàng đầu châu Âu. ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BỈ: Mignolet - Alderweireld, Denayer, Boyata, Chadli, Castagne (Meunier 73'), Witsel, Tielemans (Carrasco 83'), Mertens (Praet 46'), E.Hazard (T.Hazard 46'), Lukaku (Batshuayi 46'). HÀ LAN: Cillessen - Dumfries (Hateboer 46'), De Ligt (Rosario 46'), De Vrij, Ake, Blind, Van de Beck (Van Aanholt 61'), Strootman (Luuk De Jong 73'), Promes (Bergwijn 73'), Depay, Groeneveld (Vilhena 61').