“Bí mật” của Bale ở chung kết Champions League

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Gareth Bale mới tiết lộ chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Hulk (Người khổng lồ xanh) trong câu truyện khoa học viễn tưởng của Marvel…

    Theo đó, tuyển thủ Xứ Wales cho biết, anh đã “hết sức giận dữ” khi không có tên trong đội hình xuất phát trận chung kết Champions League, trước lúc trở thành người hùng tại Kiev.
    180917_125521_208.jpg
    HLV Zinedine Zidane quyết định để Bale ngồi dự bị thay vì sử dụng bộ ba tấn công BBC (cùng Cristiano Ronaldo và Karim Benzema). Anh chỉ vào sân sau khi trận đấu diễn ra được hơn 60 phút, nhưng chỉ cần 3 phút có mặt trên sân, anh đã lập công với bàn thắng rất đẹp, trước khi ấn định tỷ số 3-1 ở phút 83.
    Mới đây, Bale thừa nhận rằng, việc phải ngồi dự bị khiến anh rất bực và khó chịu. Ngay cả khi được tung vào sân cũng không làm thay đổi cảm giác đó.
    “Giận dữ. Thực sự giận, tôi thừa nhận”, anh chia sẻ trên Daily Mail. “Hiển nhiên, tôi thấy mình xứng đáng được đá chính. Tôi đã ghi những bàn thắng. Do đó, thấy thật khó để gạt bỏ sự giận dữ đó”.
    Dù vậy, Bale vẫn thể hiện sự tập trung khi có mặt trên sân để đón đường tạt từ Marcelo rồi tung người móc bóng, đưa bóng vào góc cao khung thành. Cầu thủ 29 tuổi nói, anh biết ngay lập tức rằng đó là một bàn thắng đẹp.
    "Bạn có thể khống chế bóng và làm gì sau đó. Nhưng bạn biết đang ở trong một tình huống mà nếu làm thế, sẽ cần phải thử một điều gì đó", Bale nói tiếp.
    "Bạn thực sự không nghĩ về điều có vẻ ngu ngốc. Nếu không thử làm gì đó, những điều đặc biệt sẽ không bao giờ đến. Nếu có thời gian để nghĩ thì nó lại không đến. Đó là khoảnh khắc cần phản ứng theo bản năng để có kết quả tốt nhất.
    "Tôi biết chính xác bóng sẽ đến đấu và bạn có thể thấy trong video tôi quay đầu theo hướng bóng. Rất nhanh, tôi biết đó là bàn thắng đẹp".