Đã 3 trận liên tiếp vừa qua của Man Utd, trung vệ Eric Bailly không có tên trong đội hình xuất phát. Hè 2016, Man Utd đã chi 30 triệu bảng để chiêu mộ Eric Bailly từ Villarreal. Ngay mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã góp công lớn giúp Quỷ đỏ gặt hái cú đúp danh hiệu Europa League và League Cup. Sau thành công đó, Bailly được coi là hậu vệ lì lợm và đẳng cấp nhất của Man Utd. Truyền thông Anh còn cho rằng, Mourinho rất muốn mang về 1 trung vệ chất lượng khác để đá cặp cùng ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Tuy vậy, theo thời gian, phong độ của Bailly ngày càng đi xuống và không còn nhận được sự tin tưởng của Mourinho. Đặc biệt, trong thất bại 2-3 của Man Utd trước Brighton ở vòng 2, cựu cầu thủ Villarreal liên tiếp mắc lỗi dẫn đến các bàn thua. Ngay lập tức, ở 3 trận sau đó, Bailly bị Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị. Thất vọng vì điều này, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã tính đến chuyện rời Old Trafford vào tháng Giêng tới. Theo nguồn tin từ Mirror, Bailly sẽ ra đi ở phiên chợ Đông nếu anh tiếp tục bị Special One đầy đọa trên ghế dự bị. Hiện Arsenal và Tottenham là 2 đội bóng muốn có sự phục vụ của ngôi sao 24 tuổi này. Trong đó, HLV Pochettino là người đã để ý đến Bailly từ khi cầu thủ này còn thi đấu ở La Liga. Hiện hợp đồng của anh với Man Utd vẫn còn thời hạn 2 năm. Ở mùa giải năm ngoái, Mourinho cũng công khai đì và chỉ trích Luke Shaw, tuy nhiên mùa này ngôi sao người Anh đang là ưu tiên số 1 cho vị trí hậu vệ cánh trái. Đó sẽ là 1 động lực để Bailly phấn đấu trở lại đội hình chính.