U23 Việt Nam thất bại trước U23 Hàn Quốc, nhưng thầy trò Park Hang Seo đã để lại dấu ấn lớn, gửi chiến thư tới những đối thủ còn lại ở bóng đá châu lục. U23 Việt Nam thất bại 1-3 trước U23 Hàn Quốc, qua đó không thể viết tiếp câu thứ bóng đá tận hiện, giàu cảm xúc mà còn thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho chuyện cổ tích của mình ở đấu trường ASIAD. Với người hâm mộ, trận thua U23 Hàn Quốc khiến họ hụt hẫng và buồn chán. Nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia, thất bại này được dự báo từ trước, khi mà đối thủ của U23 Việt Nam có sức mạnh vượt trội, sở hữu những ngôi sao tấn công đẳng cấp thể giới. Tuy bại trận, nhưng những gì mà U23 Việt Nam thể hiện ở ASIAD 2018, đặc biệt là ở trận đấu với U23 Hàn Quốc xứng đáng nhận những lời khen. Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo không chỉ chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, tận hiến mà còn thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng mà không thể thủng lưới. Thậm chí, chúng ta còn giữ sạch lưới tới vòng bán kết, dù đối đầu với những đội bóng có hàng tấn công mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại Nhật Bản ở sân chơi chính thức. Và cũng lần đầu tiên chúng ta lọt vào bán kết sân chơi ASIAD, trở thành “tứ cường” của bóng đá châu lục trước sự thán phục của truyền thông châu Á và ngỡ ngàng từ những người bạn Indonesia, Malaysia và Thái Lan. U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc, nhưng chúng ta cũng khiến đối thủ phải dành cho mình những lời khen. Mặc dù bị lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng có thời điểm, đội bóng của thầy Park khiến đối thủ phải chơi phòng ngự, thậm chí là câu giờ để bảo vệ thành quả. Đó là điều chưa từng xuất hiện trong quá khứ, khi chúng ta đối mặt với nền bóng đá nước này ở mọi cấp độ. Bàn thắng của Minh Vương vào lưới thủ thành Jo Hyeon-woo là thành quả, nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam. Đường cong mà cầu thủ HAGL vẽ ở Pakan Sari được ví như chiếc cầu vồng mà bóng đá Việt Nam để lại trên bầu trời bóng đá châu Á. Chiếc cầu vồng ở Thường Châu (Trung Quốc) của Quang Hải và tại Tây Jav (Indonesia) của Minh Vương không chỉ làm ngất ngây người hâm mộ, đẹp theo đúng nghĩa đen mà nó còn mang lại những hy vọng, thắp sáng tương lai cho bóng đá Việt Nam sau cơn mưa. Mặc dù chúng ta đã thua U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á, thất bại trước U23 Hàn Quốc ở ASIAD 2018 trong một trận đấu cụ thể, nhưng thầy Park và các học trò đã thắng cả một cuộc chiến, nơi mà họ sắm vai là những chiến binh. Trong 7 tháng, chúng ta đã viết nên 2 câu chuyện cổ tích tại sân chơi châu lục bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh của mình. U23 Việt Nam thực sự đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ, bạn bè và truyền thông quốc tế. Sau chiến tích tại Thường Châu với ngôi Á quân và dù có thể không đoạt được tấm HCĐ ở ASIAD, khi tranh tài với U23 UAE vào ngày 1/9 tới, nhưng các chiến binh đất Việt đã có một chiến thư gửi tới các đối thủ trên toàn châu Á về sự phát triển và nổi dậy của nền bóng đá dải đất hình chữ S. Sẽ có nhiều người nó đó là điều xa vời, viển vông, nhưng nếu tiếp tục chú trọng đào tạo trẻ, được sự quan tâm của toàn xã hội như hiện tại, trong tương lai không xa, bóng đá Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục, quốc tế. Có thể lắm chứ!.