Mối lo ngại lớn nhất của Pep Guardiola ở giai đoạn khởi đầu mùa giải này là lối chơi quá đơn giản của Man City. Đây là 1 trong những lý do khiến Nhà ĐKVĐ nước Anh không thể gượng dậy sau những sai lầm khó đỡ ở màn tiếp đón Lyon đêm qua. Thất bại 1-2 trước Lyon ở trận mở màn Champions League đêm qua về cơ bản không ảnh hưởng lớn tới cơ hội đoạt vé đi tiếp của Man City. Nhưng nó đã tạo ra cú sốc thực sự, từ kết quả cho tới màn trình diễn thảm họa của đoàn quân áo xanh. Vẫn biết, đây là trận đấu mà Pep Guardiola không trực tiếp chỉ đạo (án phạt của UEFA) nhưng đó không phải lý do để Nhà ĐKVĐ nước Anh ngụy biện cho trận đấu tệ hại của mình. Nhìn thoáng qua, có thể thấy thất bại của Man City đến từ quá nhiều sai lầm cá nhân. Ở bàn thua đầu tiên, Nhà ĐKVĐ nước Anh đã phải trả giá bởi pha để mất bóng rất vô duyên ở tuyến giữa. Cũng chỉ chờ có thế, Lyon đã có bàn mở tỷ số dù chẳng cần quá nhiều bóng để chơi tấn công. Sau bàn thua này, góc máy quay đã hướng lên khán đài sân Etihad. Pep vẫn bình thản bởi sai lầm là điều rất bình thường trong bóng đá. Nhưng với những sai lầm theo kiểu lặp lại thì mọi chuyện lại khác! Một kịch bản tương tự đã xảy ra ở phút 43 với pha để mất bóng của Fernandinho. Kết quả, Fekir đã lạnh lùng nhân đôi cách biệt cho Lyon. Như thừa nhận của Pep Guardiola, điều tuyệt vời nhất mà Man City làm được ở mùa giải trước không phải là hàng công bùng nổ mà là khả năng đánh chặn đã được cải thiện. Những sai lầm cá nhân cũng ít xuất hiện bởi Fernandinho làm tốt nhiệm vụ dọn dẹp phía sau các tiền vệ tấn công. Nhưng ở mùa giải này, Man City đang gặp vấn đề ở chính vị trí mỏ neo. Không phải ngẫu nhiên mà trong phiên chợ hè vừa qua, Pep đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm người chia lửa cho Fernandinho. Trong bối cảnh De Bruyne chưa trở lại, Man City đang gặp vấn đề thực sự ở khả năng tổ chức tấn công. Họ vẫn chơi bóng theo kiểu áp đặt và thống trị nhưng số đường chuyền lỗi đã tăng lên đáng kể. Ở mùa giải đầu tiên của Pep, Man City cũng mắc phải căn bệnh này để rồi rơi vào cảnh trắng tay. Nhưng điều khiến Pep Guardiola thất vọng nhất không chỉ là những sai lầm khiến Man City sớm để lọt lưới 2 bàn trong hiệp 1. Ông lo ngại hơn khi cách chơi của Man City ngày càng trở nên ĐƠN GIẢN, dễ bị bắt bài. Vấn đề này đã được nhà cầm quân người Tây Ban Nha đề cập vào cuối tuần qua dù Man City vượt qua Fulham với tỷ số 3-0. Hay trước đó, The Citizens cũng nhọc nhằn vì sự đơn giản khi gặp Wolves (hòa 1-1) và Newcastle (thắng 2-1). Ở trận tiếp Lyon đêm qua cũng vậy, Man City không có nhiều những pha tấn công kết hợp giữa nhiều cầu thủ. Họ đơn giản đến mức Lyon không cần tới hàng thủ dày đặc vẫn dễ dàng hóa giải. Tình huống tấn công có nét nhất mà The Citizens tạo ra ở trận đấu đêm qua là pha phối hợp giữa 4 cầu thủ ở phút 33 và Gundogan đã chọc thủng lưới Lyon. Tuy nhiên, bàn thắng này của Man City không được công nhận vì lỗi việt vị của Sterling. Để thua 2 bàn ngay trong hiệp 1, khó có thể kì vọng sự khởi sắc của Man City ở hiệp đấu thứ 2. Thực tế, đoàn quân áo xanh không có sự thay đổi lớn về cách tiếp cận. Họ cũng không thể hiện được tinh thần phản kháng mạnh mẽ như kì vọng của Guardiola. Cả trận, Man City tung ra 22 cú dứt điểm, gấp 2 lần Lyon nhưng chỉ có 8 cú dứt điểm đi trúng đích. Đa phần trong số đó là những cú dứt điểm nửa vời hoặc diễn ra phía ngoài vòng cấm. Chưa bao giờ người ta thấy Man City vội vã và thiếu ý tưởng đến vậy. Nói về chiến thuật dụng binh của mình, Pep từng khẳng định sự đơn giản là thất bại. Nhà cầm quân người TBN hiểu rất rõ bởi đấu pháp của ông là kiểm soát và áp đặt. Còn với Lyon, chìa khóa thành công của họ ở trận đấu này lại là sự đơn giản. Họ hạn chế tối đa khoảng trống ở hành lang 2 cánh, ép các tiền đạo Man City phải chơi bóng cách xa khung thành Lopes và tận dụng triệt để những pha phản công để hạ sát đối thủ. Sự tương phản trong cách chơi và thế trận đã tạo ra một kết quả bất ngờ. Nhưng với Pep Guardiola, có lẽ ông đã lường trước vấn đề ngay từ những trận đấu đầu tiên ở mùa giải này. Nhưng dù sao, nó vẫn chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội đi tiếp và các mục tiêu của Nhà ĐKVĐ nước Anh ở mùa giải này. Pep vẫn còn thời gian để sửa chữa...