Phủ nhận chuyện các cầu thủ chống đối HV Julen Lopetegui có lẽ ít người dám nói, nhưng vấn đề chưa hoàn toàn nghiêm trọng nếu nhìn từ góc độ khác. Trong ngày đưa ra quyết định chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane có nói, ông làm vậy là để “tốt cho tất cả”, để “Real Madrid tiếp tục chiến thắng”… Theo ý của cựu HLV người Pháp, ngoài vấn đề sức ép cho bản thân, chu kỳ chiến thắng của ông với đội bóng Hoàng gia nên khép lại để bước sang một chu kỳ khác. Điều đó không hẳn là không đúng, khi Zidane nói riêng và thế giới bóng đá nói chung nhìn nhận được bóng đá hiện đại ngày càng khó vô địch thế nào. Nhưng trong tình cảnh của Real Madrid hiện tại – gần 2 tháng của mùa giải mới, đã có những suy nghĩ về việc “giá như Ziou vẫn ở lại thì tốt hơn”. Giá như, rốt cuộc, cũng chỉ là một câu cảm thán của sự tiếc nuối. Còn thực tế, hẳn cũng có những nghi ngờ về việc ngay cả Zidane cũng có giải quyết được tình huống này hay không. Đó là tình huống không còn Cristiano Ronaldo, các cầu thủ đang mất dần động lực, thể lực thì kiệt quệ sau mùa Hè World Cup, chấn thương đến dồn dập, cầu thủ quan trọng lại có vấn đề sức khỏe… Với những kết quả gần đây, cùng các diễn biến khác ở một số nơi tại châu Âu, nói như mạng xã hội thì việc “cầu thủ chống đối HLV” đang trở thành một ‘trend’ – xu thế, xu hướng, khi họ không hài lòng về quan điểm, chính sách của người cầm quân. Ở Real Madrid có không? Có thể có, nhất là trong lịch sử từng tồn tại cái gọi là “cừu đen” ở sân Bernabeu. Thậm chí, ở Madrid lúc này, người ta nói tới một cuộc phản đối “toàn diện” – nghĩa là giữa các cầu thủ đã có một ý chí chung về việc “không đá, không ghi bàn, không thắng”. Chỉ để lật đổ Lopetegui! Ngoài vấn đề chấn thương và sức khỏe của Isco Alarcon, Marcelo, Dani Carvajal, không thể có chuyện trùng hợp khi một loạt cầu thủ như Luka Modric – cầu thủ thâu tóm các danh hiệu cá nhân trong năm 2018, Karim Benzema, Rapharl Varane, Casemiro, Toni Kroos đồng loạt sa sút như vậy. Rồi sự kỳ vọng vào Marco Asensio chưa được đáp ứng… Tất cả tạo nên một Real Madrid nhợt nhạt, thiếu ý tưởng, bế tắc khi tấn công và cũng cực kỳ nhạy cảm trong việc phải nhận các bàn thua. Và khi mọi thứ được chốt lại bằng kết quả, thật dễ dàng để đổ hết trách nhiệm lên HLV. Lý do nào khiến HLV 52 tuổi người Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh này chỉ vài tháng sau khi ông sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp ở đội tuyển Tây Ban Nha, cơ hội ở World Cup 2018 để bắt tay với Chủ tịch Florentino Perez. Cái cau mày và nét mặt giận dữ của Don Perez trên khán đài sân Mendizorroza cuối tuần qua mang ý nghĩa gì? Không hài lòng với cách kiểm soát con người của Lopetegui hay với các cầu thủ đã quá lộ liễu cho hành động có chủ đích của họ? Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao trung vệ đội trưởng Sergio Ramos lại đăng đàn tuyên bố: “Sa thải HLV lúc này là điên rồ!”? Anh “diễn” trước giới truyền thông giỏi như khi “diễn” trên sân, hay vẫn có một thế lực đảm bảo cho Lopetegui ở Bernabeu? Không cần phải bí mật về thế lực đó, khi ai cũng biết rằng, Don Perez đã ra tay nhanh thế nào sau khi Zidane ra đi để giành lấy Lopetegui – người có những quan điểm giống ông trong cách sử dụng cầu thủ. Phải khẳng định một điều, đã làm HLV ở một CLB nào đó, không thể có chuyện tất cả cùng hài lòng. Chẳng phải Zidane cũng đã khiến những James Rodriguez, Alvaro Morata không hài lòng nên phải tìm đường tẩu thoát. Ngay cả Gareth Bale, Dani Ceballos cũng có vấn đề với Zizou trước khi được Lopetegui trọng dụng nhiều hơn… Thế nên, chuyện Lopetegui làm ai đó ở Madrid phật lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tạm thời, vị trí của ông không rơi vào vòng hiểm nguy khi làm được điều mà Don Perez muốn: sử dụng nhiều cầu thủ Tây Ban Nha và tin dùng cầu thủ trẻ. Chỉ là, vấn đề sức khỏe của Isco là điều không may đối với Lopetegui, trong khi nỗ lực của Ceballos đang dần khẳng định rằng, nếu Modric có thất vọng và phản đối một cách tiêu cực thì chính tiền vệ 33 tuổi này mới có nguy cơ phải rời Bernabeu trước Lopetegui. Cũng vậy với các nhân tố ngoại binh khác… Quãng nghỉ cho ĐTQG tháng trước có tác động tiêu cực lên sự hưng phấn của Real Madrid ở màn dạo đầu, nhưng lần nghỉ sắp tới này lại trở nên vô cùng quan trọng cho họ và HLV Lopetegui. Khoảng thời gian, dù không quá dài, nhưng để tạm tách mình khỏi áp lực thường xuyên, đứng từ xa nhìn lại câu chuyện đã xảy ra và tất nhiên, là những cuộc nói chuyện nhiều hơn với các nhân tố liên quan để tìm ra mấu chốt vấn đề… Chuyện “cừu đen” không phải là không có, nhưng vẫn có cách để giải quyết mà không phải khiến Don Perez tẽn tò vì đã quá thèm muốn Lopetegui… Cuối cùng thì thời gian vẫn là đối tượng được dùng đến để biết rằng, vấn đề có được giải quyết hay không!