U23 Việt Nam đã có trận ra quân thành công ở ASIAD nhưng hoàn hảo thì chưa. Tuy nhiên, đấy lại là điều tốt cho thầy trò Park Hang-Seo, đặc biệt khi đội tuyển mới chỉ ở vạch xuất phát… U23 Việt Nam đã có màn ra quân rất thuận lợi ở ASIAD 2018 khi dễ dàng vượt qua U23 Pakistan với tỷ số 3-0. NHM bóng đá nước nhà vẫn cảm thấy nuối tiếc bởi đội quân của ông Park đáng ra có thể giành chiến thắng tưng bừng hơn trước đối thủ quá yếu. Tiếc hơn cả là việc Công Phượng đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền. Ở những giải đấu mà các đội bóng có sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng, ngoài 3 điểm, những bàn thắng có ý nghĩa quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của mỗi đội, hay xa hơn là đường đi của họ. Nếu U23 Việt Nam không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Nhật Bản, chúng ta có khả năng lớn phải chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng 1/8. Kịch bản đó đương nhiên sẽ khiến cơ hội tiến sâu của thầy trò Park Hang-Seo nhỏ đi đáng kể. Đấy là điều mà NHM bóng đá nước nhà không mong muốn và cũng mà 1 trong những lý do khiến họ cảm thấy tiếc nuối dù được 3 lần ăn mừng bàn thắng. Nhưng trong bóng đá, chẳng có gì là hoàn hảo cả! Công Phượng cũng vậy! Trong 1 ngày đẹp trời, tiền đạo xứ Nghệ có thể tạo nên những siêu phẩm khiến tất cả phải ngả mũ. Nhưng đôi khi, anh cũng để lại nỗi thất vọng vì không vượt qua rào cản tâm lý như 2 lần bỏ lỡ phạt đền ở trận đấu chiều qua. Đó là điều rất bình thường. Chiến thắng 3-0 ở trận mở màn giải đấu tầm cỡ châu lục như ASIAD là kết quả rất ấn tượng. Nhưng hoàn hảo thì chưa! U23 Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó là khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt của hàng tấn công. Hai quả phạt đền bị bỏ lỡ không thành vấn đề khi chúng ta dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng ở 1 trận đấu khác với độ khó cao hơn, Công Phượng có thể bị xem như "tội đồ". Thực tế, không chỉ riêng Công Phượng, nhiều mũi công khác của U23 Việt Nam cũng tỏ ra vô duyên trước khung thành của U23 Pakistan. Những đường chuyền hỏng xuất hiện với tần suất khá nhiều. Còn bên phần sân nhà, Đình Trọng cũng đã mắc một số sai lầm cá nhân. Đấy là những vấn đề mà có lẽ ông Park muốn thấy thay vì một trận đấu hoàn hảo. Ở góc độ một nhà cầm quân, kết quả đôi khi không quan trọng bằng lối chơi và màn trình diễn. Trong buổi họp báo sau trận, chính HLV Park Hang-Seo cũng thừa nhận nỗi thất vọng khi U23 Pakistan tỏ ra quá yếu. Nếu coi đây là thuốc thử thì nó chưa đủ để có đánh giá rõ ràng nhất về U23 Việt Nam. Sự hoàn hảo ngay ở giai đoạn xuất phát dễ tạo ra tâm lý tự mãn. Tệ hơn, nó sẽ khiến U23 Việt Nam không biết rõ điểm yếu để tìm cách khắc phục. Ông Park đã có 3 trận giao hữu ở giải Vinaphone để rà soát nhưng quả thực nó không phát huy hiệu quả tối đa khi mà các đối thủ đều mang lực lượng không phải tốt nhất. Nếu cần sự hoàn hảo đến từng chi tiết, U23 Việt Nam có thể tung ra hết các ngón nghề sở trường ở trận đấu chiều qua, hoặc ở trận đấu tới với U23 Nepal. Nhưng một chiến thắng cũng chỉ có 3 điểm. Thay vào đó, chúng ta lại đối mặt nguy cơ khác là để đối thủ bắt bài. Hẳn nhiều người còn nhớ kì SEA Games diễn ra ở thời điểm này năm ngoái. Khi ấy, U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ với 3 trận toàn thắng, ghi tới 16 bàn. Mọi báo đài khu vực đều đánh giá U23 Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Nhưng chỉ có điều, ở 2 trận cuối vòng bảng, khi gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Indonesia và Thái Lan, U23 Việt Nam đều gây thất vọng, để rồi về đích thứ 3 và phải ra về ngay sau vòng đấu bảng. Không thể nói rằng U23 Việt Nam quá tự mãn ở thời điểm đó, nhưng rõ ràng sự hoàn hảo ngay ở vạch xuất phát đã khiến họ gặp vấn đề. Đây là điều mà U23 Việt Nam đã cải thiện khá tốt dưới thời HLV Park Hang-Seo. Ở VCK U23 châu Á hồi tháng 1, U23 Việt Nam càng đá càng hay. Cái hay của trận sau được phát triển trên những vấn đề tồn tại của trận đấu trước đó. Đến mức ngay cả khi đối thủ dè chừng, họ cũng phải bất ngờ. Không phải ngẫu nhiên mà ở nhiều giải đấu, các nhà vô địch thường là những đội bóng rất ì ạch ở vòng bảng. Họ khởi đầu không tốt nhưng biết cách khắc phục những điểm yếu thay vì sa ngã theo chiều ngược lại. Vậy nên, những gì chưa hoàn hảo ở trận mở màn chiều qua là tốt cho U23 Việt Nam. Hy vọng rằng sau mỗi trận đấu, đội bóng của Park sẽ càng lớn dần lên để tiếp tục lập nên kì tích nữa cho bóng đá Việt Nam…