HLV Lionel Scaloni đã chứng minh được rằng, ông có lý khi nói về đội tuyển Argentina “thay da, đổi thịt” khi không có nhân tố cùng tên với ông… Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng là sự khác biệt duy nhất giữa Brazil và Argentina ở trận “chung kết” giải giao hữu mang tên Superclasico do đội chủ nhà Saudi Arabia tổ chức. Đó hẳn nhiên là điều rất bất ngờ khi giới chuyên môn đánh giá sự điêu luyện, lão luyện của các Vũ công Samba cao hơn các đồng nghiệp có trong mình “chất Tango”. Trong cái nóng ở Jeddah và sau màn “khai mạc” khá hoành tráng tại sân King Abdullah Sports City, trận đấu cũng nóng ngay từ đầu. Cho đến khi kết thúc, 2 bên tạo ra tới 35 tình huống phạm lỗi, trong đó, riêng đội bóng Vàng-Xanh bị thổi phạt 21 lần. Không ngạc nhiên khi thống kê chỉ ra rằng, các học trò của HLV Tite chỉ có thời lượng kiểm soát bóng 63%, nhưng số lần dứt điểm của họ (12) cũng chỉ hơn đối thủ 1 lần, Tuy Argentina không có những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Sergio Aguero, Angel di Maria, Gonzalo Higuain… nhưng HLV Tite lại đủ thận trọng để tung ra đội hình rất mạnh, với Alisso Becker trong khung gỗ, được bảo vệ bởi Danilo, Joao Miranda, Marquinhos và Filipe Luis. Trong khi đó, Philippe Coutinho được kéo xuống hàng tiền vệ cùng Casemiro, Arthur Melo, để Roberto Firmino đá tiền đạo cùng Neymar, Gabriel Jesus. Đội hình đó tạo cảm giác về sự vượt trội so với phía bên kia chỉ có những cái tên quen thuộc như Paulo Dybala, Mauro Icardi, Nicolas Otamendi… Tuy vậy, Argentina đã có một thế trận rất chặt chẽ, đúng như cách mà HLV tạm quyền Lionel Scaloni nói về “yếu tố tập thể” trong bối cảnh không có Messi. Vì thế, dù áp đảo thì phải đến phút 28, Miranda mới có cơ hội rõ rệt để đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Từ pha tạt bóng của Casemiro, Miranda dứt điểm cách khung thàn vài mét nhưng Otamendi đã cản phá ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, Argentina trả lời bằng pha sút phạt của Dybala sát vòng cấm, trước khi cú sút xa của Leandro Paredes chệch khung thành ở đầu hiệp 2. Argentina đã cải thiện phần nào trong hiệp 2 nhưng các cơ hội tốt nhất vẫn thuộc về Brazil. Thủ thành Sergio Romero ngăn cú volley của Arthur ở phút 70 và đến phút 83, Casemiro có thể là người hùng sớm hơn nếu cú đá phạt đi chính xác hơn một chút. Khi trận đấu tưởng như phải giải quyết trên chấm 11m thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Miranda là người chính xác nhất trong tất cả để đón đường phạt góc của Neymar, đánh đầu đưa bóng vào lưới. “Ghi bàn vào lưới Argentina luôn là một cảm giác rất phấn khích”, Miranda nói sau trận đấu, nhưng điều đó không thể phủ nhận màn trình diễn không thực sự tốt của Brazil ở trận đấu này, cũng như trận thắng Saudi Arabia 2-0 trước đó. Selecao kéo dài chuỗi chiến thắng mà không thủng lưới lên con số 4, nhưng trên khía cạnh nào đó, Argentina lại có phần hài lòng hơn vì cách mà họ thể hiện về lối chơi không phải phụ thuộc vào cá nhân nào.