Sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi, đêm qua Harry Kane đã ghi bàn từ chấm phạt đền. Sau 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, Tottenham đã chiến đấu như không còn gì để mất trên sân Falmer và được đền đáp xứng đáng 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng này sẽ giúp Gà trống tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng nhẹ. Thực tế, đây cũng là trận đấu vô cùng khó khăn của Tottenham. Mạnh dạn đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu và dồn ép đối thủ về 1/3 cuối sân nhưng phải chờ đến cuối hiệp 1 Spurs mới có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 41, trong 1 nỗ lực về hỗ trợ phòng ngự, tiền đạo Glenn Murray đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha treo bóng của Tottenham. Đương nhiên, Harry Kane là người bước lên thực hiện quả đá phạt đền và anh đã thành công. Bàn thắng không chỉ giúp Spurs phá vỡ thế bế tắc mà bản thân chân sút số 25 tuổi người Anh cũng giải tỏa rất nhiều áp lực sau chuỗi 5 trận liên tiếp tịt ngòi. Tuy nhiên, ngoài bàn thắng mở tỉ số thì đây vẫn là 1 trận đấu chưa tốt của Kane. Anh chịu khó dứt điểm hơn nhưng bóng thường đi không chính xác, 1 phần vì bị các cầu thủ Brighton kèm cặp quá chặt, 1 phần vì trời mưa đã ảnh hưởng đến những pha xử lý kỹ thuật. Trong mấy phút ít ỏi còn lại của hiệp 1, Brighton cố gắng phản công nhưng có quá ít cơ hội cho họ bởi hàng thủ Spurs chơi 1 trận rất tập trung. Vì thế, 45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số tạm thời 1-0 nghiêng về đội khách. Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục tổ chức các đường tấn công tốc độ, có vẻ HLV Pochettino đang muốn có 1 chiến thắng đậm đà sau những kết quả không tốt vừa qua. Sức ép quá lớn của đội khách khiến Brighton không dám phản công mà chỉ chăm chăm che chắn khung thành. Tuy nhiên, họ cũng chỉ chịu đựng được đến phút 76. Erik Lamela nhân đôi cách biệt cho Spurs sau đường kiến tạo thuận lợi của Danny Rose. Hai đội thi đấu dưới trời mưa nên rất tốn sức, trận đấu càng trôi về cuối những bước chạy đã cho thấy sự mệt mỏi rõ rệt. Tottenham lui về bảo toàn tỉ số, tạo điều kiện Brighton phản công tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ sân Falmer cũng chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 chứ không tránh khỏi 1 thất bại. Trong khi đó, thầy trò HLV Pochettino có thể thở phào nhẹ nhõm với 3 điểm ra về.