Man City đã chứng minh thất bại trước Lyon chỉ là một tai nạn với màn trình diễn “5 sao” ngay trên sân của tân binh Cardiff City… Trở lại Premier League làm khách trên sân của Cardiff City sau thất bại gây sốc trước Lyon hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nicoslas Otamendi thay John Stones ở vị trí trung vệ đá cặp cùng Aymeric Laporte. Ở tuyến trên, David Silva và Gabriel Jesus phải nhường chỗ cho Leroy Sane cùng Sergio Aguero. Sane trở lại đội hình xuất phát Man City như thường lệ không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, cũng như ở trận gặp Lyon, các học trò của Pep tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công, đặc biệt khi không có cả Kevin De Bruyne lẫn David Silva. Các cầu thủ Cardiff chủ động áp sát và hạn chế tối đa không gian dành cho đội khách. Tuy nhiên, ngay trong pha triển khai tấn công có nét đầu tiên từ đầu trận, bàn thắng đã đến với Man City. Phút 32, Ilkay Gundogan tỉa bóng cho Bernardo Silva trong vòng cấm và tiền vệ người Bồ Đào Nha ngay lập tức thực hiện đường chuyền ngang vừa tầm để Aguero băng vào dứt điểm một chạm tung lưới Cardiff. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử The Citizens đã kỉ niệm lần ra sân thứ 300 trong màu áo xanh một cách đáng nhớ. Aguero kỉ niệm lần ra sân thứ 300 cho Man City với 1 bàn thắngChỉ 3 phút sau bàn mở tỉ số, Man City đã nhân đôi cách biệt. Từ một pha phối hợp đá phạt góc, Sane thực hiện quả tạt đến đúng vị trí của Bernardo Silva và pha chạm đầu tinh tế của cầu thủ mang áo số 20 đã lái trái bóng đến góc xa khung thành, không cho thủ thành Etheridge bất cứ cơ hội nào. Các cầu thủ Man City chứng minh một khi đã tìm lại được cảm hứng, họ sẽ không thể bị ngăn cản. Trước khi hiệp 1 khép lại, bàn thắng thứ 3 đã đến với đội khách. Sane “nhảy múa” giữa vòng vây của 3 cầu thủ Cardiff rồi chuyền lại cho Gundogan. Tiền vệ người Đức thực hiện pha phối hợp 1-2 với Raheem Sterling trước khi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm khiến Pep phải vỗ tay tán thưởng. Pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Gundogan khiến Pep hài lòngBước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City vẫn giữ được sự hưng phấn và thường xuyên làm khổ hàng phòng ngự Cardiff với những pha phối hợp nhanh ở tốc độ rất cao. Tuy nhiên, Sane hay Sterling lại để những cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Man City cuối cùng cũng có được bàn thắng thứ 4. Phút 67, Gundogan đón đường chọc khe của Sterling và thoát xuống cực nhanh bên cánh phải trước khi căng ngang để Riyad Mahrez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tân binh người Algeria, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử nửa xanh thành Manchester. Mahrez "mở tài khoản" với cú đúpTrước khi trận đấu khép lại, Mahrez thêm một lần điền tên lên bảng tỉ số. Phút 89, cựu cầu thủ Leicester cắt được đường chuyền hớ hênh của đối thủ trước khi tung cú dứt điểm kĩ thuật khiến người gác đền bên phía Cardiff dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng đậm với tỉ số 5-0 và tạm vươn lên chiếm lấy ngôi nhì bảng của Chelsea. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cho thấy thất bại trước Lyon chỉ là một tai nạn. Bộ đôi Gundogan – Bernardo Silva trong ngày “đóng thế” Kevin De Bruyne – David Silva dù gặp khó khăn thời gian đầu trận nhưng càng chơi càng hay. Tân binh đắt Mahrez cũng “mở tài khoản”. Đó là những tín hiệu hết sức tích cực cho Pep và hứa hẹn sẽ giúp ông có thêm nhiều giải pháp trong thời gian tới. Đội hình thi đấu: Cardiff: Etheridge, Peltier (Richards, 51’), Ecuele, Morrison, Cunningham, Camarasa, Ralls, Arter, Hoilett (Murphy, 75’), Reid, Ward (Zohore, 63’). Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho (Stones, 74’), Gundogan (Foden, 69’), Sterling, Aguero (Mahrez, 61’), Sane.