Chỉ trong vòng 1 năm, chiều cao của Alisson đã phát triển gần 20cm. Điều thần kỳ này đã giúp anh không từ bỏ sự nghiệp của mình. Cập bến Liverpool với mức giá 67 triệu bảng, Alisson đã trở thành người gác đền đắt giá nhất mọi thời đại. Sau thương vụ này, đã có nhiều câu chuyện thú vị nói về cuộc đời và sự nghiệp của thủ thành người Brazil. Nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ nếu biết rằng Alisson từng có ý định bỏ nghề vì chiều cao quá khiêm tốn. Nó khiến anh gặp quá nhiều khó khăn khi khởi nghiệp ở đội trẻ Internacional. Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra với Alisson khi anh đã cao thêm gần 20cm chỉ trong vòng 1 năm. Điều này đã giúp thủ thành người Brazil tiếp tục nuôi tham vọng trở thành thủ môn và trở thành tên tuổi đáng chú ý như hiện nay. Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Alisson chính là người anh trai Muriel. Muriel (sinh năm 1987) cũng là 1 thủ môn, từng trưởng thành ở Internacional và hiện đang chơi bóng cho CLB Belenenses (Bồ Đào Nha). "Lý do thực sự khiến tôi chơi bóng ở khung gỗ là người anh trai của tôi (cũng là một thủ môn). Khi tôi chơi bóng với những người bạn của anh ấy, họ đều cao lớn hơn tôi. Vì vậy, khi chọn đội hình, tất nhiên những đứa trẻ bé nhỏ sẽ phải bắt gôn", Alisson chia sẻ. Khi bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Internacional, Alisson đối mặt nhiều thử thách khi anh chậm phát triển hơn các cầu thủ cùng lứa. Đây là bất lợi rất lớn của các cầu thủ chơi bóng ở khung gỗ. "Tôi bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Internacional. Đó là 1 trong những CLB lớn ở Brazil nên tôi nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn. Nhưng tôi có một vấn đề rất lớn là quá thấp bé. Bạn biết đấy, về hình thể, tôi phát triển rất chậm. Các thủ môn khác ở độ tuổi của tôi đều cao hơn và khỏe hơn. Chúng tôi có những bài test đo độ trưởng thành được tính từ cấp độ 1 tới 5. Trong khi những người bạn của tôi đạt cấp độ 5 thì tôi chỉ ở cấp độ 2. Đây rõ ràng là điều không tốt đối với 1 thủ môn. Bạn ít nhất phải cao để có thể nhảy cao và khỏa lấp khung thành", thủ thành người Brazil nói thêm. Mọi thứ trở nên rất khó khăn cho Alisson khi đội trẻ Internacional quyết định mua thêm 1 thủ môn mới từ Palmeiras. "Cậu ta cao và to hơn tôi. Tôi trở thành lựa chọn thứ 3 ở khung gỗ. Làm thế nào để tôi có thể mơ mộng ngày khoác áo đội tuyển Brazil đây? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ở giải Nike Cup - giải đấu dành cho cầu thủ 14-15 tuổi, tôi không được thi đấu. Thực sự tôi đã nghĩ tới chuyện từ bỏ tất cả. Tôi biết các thủ thành huyền thoại như Casillas hay Buffon đều ra mắt đội 1 ở tuổi 17. Tôi muốn được như họ. Nhưng tôi phải chờ đợi đến khi nào?", Alisson nhớ lại. Điều mà Alisson lo ngại nhất chính là sự phát triển thể hình quá chậm của mình. Nhưng rất may, Internacional đã quyết định cho Alisson 1 năm để phát triển. "Tôi nghĩ Chúa đã ở bên mình khi họ quyết định chờ đợi 1 năm để xem tôi có thể phát triển hay không. Kĩ thuật của tôi đã cải thiện rất nhanh. Và điều kì diệu đã xảy ra: cuối cùng tôi cũng đã phát triển chiều cao. Chỉ trong 1 năm, tôi đã cao từ 1,70m lên 1,87m. Sự phát triển của tôi đã đạt cấp độ 4. Họ bắt đầu chú ý nhiều hơn tới tôi, điều mà tôi không dám kì vọng", Alisson tiếp lời. Alisson trở thành một thủ môn theo cách rất tự nhiên bởi trong gia đình anh, có rất nhiều người thi đấu ở vị trí này, từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp. "Mọi người nói tôi sinh ra để làm thủ môn. Có thể điều đó là đúng. Mẹ tôi từng là 1 thủ môn ở đội bóng ném ở trường. Ông nội của tôi cũng từng chơi ở khung gỗ cho một đội bóng nghiệp dư ở Novo Hamburgo. Bố tôi cũng giữ gôn cho đội bóng của công ty ông. Và tất nhiên là cả anh trai tôi nữa. Mọi thứ có vẻ đã sắp đặt để tôi trở thành một thủ môn", tân binh của Liverpool cho biết.