Cavani gây thất vọng, Uruguay gục ngã ở xứ Kim chi

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trong trận giao hữu chiều nay, Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đội bóng đến từ Nam Mỹ Uruguay với tỉ số 2-1.

    Trong đợt tập trung lần này của Uruguay, tiền đạo Luis Suarez vắng mặt nên Edinson Cavani sẽ là người phải gánh trọng trách trên hàng công. Tuy vậy, ngôi sao của PSG đã có 1 ngày thi đấu gây thất vọng, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn trước Hàn Quốc.
    U23HQ.png
    Ở trận đấu này, Hàn Quốc đã tung ra đội hình rất mạnh với những hảo thủ như Son Heung-Min, Hwang Ui-Jo hay Hwang Hee-Chan. Với tính chất của 1 trận đấu giao hữu và có lợi thế sân nhà nên đội bóng xứ Kim chi không ngần ngại chơi sòng phẳng cùng Uruguay.
    Trong 3 lần đụng độ trước đó, Hàn Quốc đều thúc thủ nên lần này họ đặt quyết tâm rất cao đánh bại đội bóng đến từ Nam Mỹ. Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay ở những phút đầu tiên, 2 bên tổ chức tranh chấp mạnh mẽ ở khu vực giữa sân.
    Trong thế trận có phần giằng co, Uruguay đã là đội đã tạo ra những cơ hội đầu tiên nhưng nó chưa thực sự rõ ràng. Còn Hàn Quốc chủ yếu dựa vào những tình huống cố định với ý đồ tạt cánh đánh đầu, nhưng Diego Godin lại là trung vệ có khả năng chống bóng bổng rất tốt. Vì vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
    Sau giờ nghỉ, 2 đội tăng tốc độ trận đấu với màn đôi công hấp dẫn. Hàn Quốc sử dụng nhiều hơn những đường chọc khe, tấn công trực diện và mang lại hiệu quả cao. Một trong số đó đã khiến hàng thủ Uruguay mắc sai lầm, dẫn đến bị phạt đền ở phút 64.
    Trên chấm 11m, Son Heung-Min không thắng được thủ môn Muslera nhưng Hwang Ui-Jo đã có mặt kịp thời lao vào đá bồi sau khi bóng bật ra. Tuy nhiên, do nỗ lực ghi bàn nên tiền đạo mang áo số 18 đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ngay sau đó.
    Niềm vui của các CĐV Hàn Quốc chỉ kéo dài được 5 phút thì Vecino đã quân bình tỉ số 1-1 cho Uruguay. Trước đó phải kể tới đường chuyền vô cùng thuận lợi và chính xác của Lucas Torreira.
    Trận đấu ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi cả 2 đội đều không muốn có 1 kết quả hòa. Dù vậy, chỉ có Hàn Quốc là đội giành phần thắng khi họ rất biết chắt chiu những cơ hội ít ỏi mình có. Phút 79, từ 1 quả phạt góc bên cánh trái, Woo-young đã có mặt ở vị trí thuận lợi đệm bóng cận thành, ấn định tỉ số 2-1 cho Hàn Quốc.
    Như vậy, đội bóng xứ Kim chi đã thay đổi lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Uruguay, đội bóng vốn có nhiều ngôi sao và hơn hẳn về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.