Như thừa nhận của HLV Jurgen Klopp, ông đã sai lầm khi không trao cơ hội thường xuyên cho Xherdan Shaqiri, người đã tỏa sáng ở màn tiếp đón Southampton. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Mohamed Salah đã khai hỏa, góp công giúp Liverpool vượt qua Southampton với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, người chơi nổi bật nhất bên phía The Reds ở trận đấu này lại là tiền vệ tân binh Xherdan Shaqiri. Đây là trận đầu tiên Shaqiri được HLV Klopp xếp đá chính ở Premier League. Ngay lập tức, tiền vệ người Thụy Sỹ đã gây ấn tượng với lối chơi xông xáo, liên tục hoán đổi vị trí với Mane và Salah. Nhờ đó, Liverpool đã tạo ra thế trận áp đảo ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Dù chỉ thi đấu trong 45 phút (rời sân nhường chỗ cho Milner ở đầu hiệp 2) nhưng Shaqiri vẫn kịp ghi dấu ấn với 2 tình huống dẫn tới bàn thắng cho Liverpool. Đầu tiên là tình huống xuống cánh và căng ngang buộc trung vệ Wesley Hoedt đá phản lưới nhà mở tỷ số cho Liverpool. Tiếp đến, tiền vệ người Thụy Sỹ đã tung cú sút phạt đẳng cấp đưa bóng dội xà ngang khung thành Southampton ở phút bù giờ hiệp 1. Sau pha bóng này, Salah đã dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Ngoài Shaqiri, trung vệ Joel Matip cũng gây ấn tượng ở trận đấu này. Được Klopp trao cơ hội thay Gomez, tuyển thủ người Cameroon đã thể hiện lối chơi chắc chắn, giúp The Reds giữ sạch lưới sau 3 trận thủng lưới liên tiếp. Đáng kể hơn, Matip còn đóng góp 1 bàn thắng, giúp Liverpool lần đầu tiên trong lịch sử có 7 chiến thắng trên mọi đấu trường ở vạch xuất phát.