Alexis Sanchez tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa trong màu áo Man Utd. Chuyển đến Man Utd vào tháng 1 năm 2018 trong thương vụ ồn ào bậc nhất nước Anh, Sanchez được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công thiếu quá nhiều thứ của Quỷ đỏ. Tuy vậy, sau 8 tháng, tiền đạo người Chile mang đến thất vọng nhiều hơn niềm vui. Nếu ở nửa cuối mùa giải trước, Sanchez và Mourinho có thể lấy vấn đề thể lực và thời gian thích nghi để bao biện cho phong độ kém cỏi của anh thì hiện tại, mọi lý do đều lố bịch. Trước khi tiếp đón Wolves, Sanchez được Mourinho ưu ái cho nghỉ trận đấu với Young Boys ở Champions League. Thế nhưng ở trạng thái sung sức nhất, ngôi sao người Chile vẫn đóng góp cho Man Utd gần như bằng 0 và bị thay ra ngay từ phút 63. Cần biết rằng Mourinho rất chiều Sanchez. Việc ông thay tiền đạo này ra sớm vì lý do chiến thuật cho thấy một điều đơn giản: số 7 đã chơi quá tệ. Thực tế, Sanchez chỉ chuyền bóng chính xác 70%, đi bóng qua người 3 lần nhưng không tạo đột biến và có duy nhất 1 pha dứt điểm. Nó rõ ràng quá tệ với ngôi sao hưởng lương cao nhất ở Old Trafford. Chơi tệ không kém Sanchez là Lukaku. Sau khi ghi bàn liên tiếp trong thời gian qua, tiền đạo người Bỉ đã vô duyên trở lại và bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi của Man Utd. Phần còn lại của Man Utd cũng chỉ chơi ở mức độ tròn vai, ngoại trừ De Gea. Giống như trận đấu trước, thủ môn người Tây Ban Nha có những pha cứu thua xuất thần giúp Quỷ đỏ thoát thua trông thấy. Ở hướng ngược lại, các cầu thủ Wolves đã có trận đấu tốt so với tiềm lực vốn có. Trong đó, lão tướng Moutinho và tiền đạo Raul Jimenez nổi bật hơn cả.