Không phải Paul Pogba hay Luke Shaw, Eric Bailly mới là ngôi sao ‘cân team’ của Man Utd trước Leicester City. Trong trận khai mạc Premier League 2018-19, Man Utd đã đánh bại Leicester 2-1 bằng các bàn thắng của Pogba và Luke Shaw. Ngoài việc ghi bàn, cả Pogba và Shaw để lại ấn tượng mạnh trong nhiều tình huống khác trên sân. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phải người nổi bật nhất của Man Utd ở trận này. Cầu thủ sáng nhất của họ là Eric Bailly. Trung vệ người Bờ Biển Ngà thi đấu cực hay, xuất hiện ở hầu hết điểm nóng và cản phá thành công các đợt tấn công của Leicester. Trong khi Lindelof và Shaw vẫn có một số pha phòng ngự lập bập thì Bailly lại dũng mãnh và đặc biệt chính xác. Anh là người khiến Iheanacho cũng như tân binh Maddison đều “tắt điện”. Đặc biệt, Iheanacho hoàn toàn mất hút cho dù thi đấu hết trận. Các cầu thủ chơi hay khác của Man Utd là De Gea và A. Pereira. De Gea vẫn phản xạ xuất thần như mọi khi. Bàn thua ở phút chót chỉ đến khi cú tạt bóng của R.Pereira quá bất ngờ. Thế nhưng không phải ngôi sao nào của Man Utd cũng đạt yêu cầu. Một số cầu thủ thậm chí chơi tệ và rất tệ là Rashford và Sanchez. Rashford cho thấy số 10 dường như quá rộng với anh trong khi Sanchez lãng phí quá nhiều bóng và cơ hội của Quỷ đỏ. Ở hướng ngược lại, trung vệ Harry Maguire không quá nổi bật khi phải chơi cạnh Wes Morgan chậm chạp. Đội trưởng của Leicester chính là người chơi tệ nhất trên sân. Không chỉ để bóng chạm tay dẫn đến phạt đền ngay ở phút thứ 3, Morgan còn có nhiều pha tranh chấp thua khiến The Foxes gặp nguy hiểm. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 78, khi anh tạo điều kiện cho Lukaku đối mặt với Schmeichel. ĐIỂM SỐ CỤ THỂ CỦA 2 ĐỘI