Trong ngày Harry Kane chơi mờ nhạt, Dele Alli là người tỏa sáng giúp Tottenham giành trọn 3 điểm một cách nhọc nhằn trên sân của Newcastle. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, HLV Mauricio Pochettino đã sử dụng Harry Kane ngay từ đầu. Dù vậy, với thể lực chưa được đảm bảo, Vua phá lưới World Cup 2018 đã có màn trình diễn rất đáng thất vọng. Alli tỏa sáng trong ngày Kane gây thất vọngKane tỏ ra vô hại trong suốt trận đấu khi chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút và đều không trúng đích. Anh cũng không có đóng góp gì vào lối chơi của Tottenham khi chỉ chuyền bóng chính xác 69% (thấp thứ nhì, chỉ hơn Lucas Moura, 67%), qua người thành công 1 lần và 1 lần thắng không chiến. Sự nặng nề là điều có thể thấy rõ trong những bước di chuyển và chạm bóng thiếu cảm giác của Kane. Rất may là Tottenham vẫn còn Dele Alli. Tiền vệ mang áo số 20 chơi năng nổ trong cả tấn công và phòng ngự, đồng thời là người có pha di chuyển thông minh ghi bàn thắng quý giá giúp “Gà trống” giành trọn 3 điểm. Jan Vertonghen cũng chơi tốt khi không chỉ là người xuất hiện đúng chỗ mang về bàn mở tỉ số, anh còn chơi chắc chắn giúp Tottenham bảo vệ thành quả. Trung vệ người Bỉ có 4 lần thắng không chiến, 3 cú tắc bóng thành công, 3 pha can thiệp và đặc biệt là 10 lần phá bóng giải nguy cho khung thành của Hugo Lloris. Nhìn chung, các cầu thủ khác của Tottenham đã có một trận đấu tròn vai dù phần lớn trong số họ đều tỏ rõ dấu hiệu xuống sức ở cuối trận. Trong khi đó, đội chủ nhà Newcastle cũng có quyền nuối tiếc khi chơi tốt nhưng lại thiếu may mắn.