Trận thua sốc trước Watford là màn trình diễn tệ nhất của cặp tiền đạo Harry Kane và Lucas Moura kể từ đầu mùa. Tottenham hưng phấn hành quân đến sân Turf Moor, nhưng họ không ngờ Watford còn tự tin và thăng hoa hơn gấp bội. Đội chủ nhà đã có 1 trận đấu cực hay và mang lại nhiều cảm xúc cho NHM. Đầu tiên phải kể đến đấu pháp hợp lý của HLV Javi Gracia, ông đã khiến hàng tiền vệ rất mạnh của Spurs với những Eriksen, Alli hay Trippier gần như "tắt điện". Tuyến giữa của đội khách bị cắt đứt liên lạc với hàng tiền đạo, qua đó khiến Kane và Moura bị đói bóng. Mỗi khi bộ đôi tiền đạo của Spurs có bóng, lập tức có 2 hoặc 3 cầu thủ Watford áp sát nhanh khiến họ có quá ít không gian và thời gian để xoay sở. Cả trận, 2 ngôi sao này chỉ tung ra vẻn vẹn 3 cú sút về phía khung thành của Foster và nó đều không đi trúng đích. Đây là màn trình diễn nhạt nhòa và tệ nhất của Kane và Moura từ đầu mùa giải. Đó cũng là nguyên nhân khiến Spurs bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Trái lại, hàng công của Watford lại thi đấu tự tin và thăng hoa. Tiền đạo Troy Deeney là người đã có pha đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỉ số 1-1 và trung vệ Cathcart kết liễu "Gà trống" cũng từ 1 tình huống không chiến. Một ngôi sao nổi bật khác của đội chủ sân Turf Moor là Holebas, người đã có 2 tình huống đá phạt kiến tạo ghi bàn. Ngoài ra, anh còn khiến Trippier không có cơ hội leo biên để tạo ra những đường căng ngang hoặc treo bóng vào trong thường thấy. Nhìn chung, các học trò của Javi Gracia đều chơi tốt, ngoại trừ tiền vệ Doucoure, người đã lóng ngóng đốt lưới nhà ở đầu hiệp 2.