The Blues kiên quyết giữ lại Eden Hazard bất chấp việc Real Madrid trả giá 170 triệu bảng. Sau khi Real Madrid để Cristiano Ronaldo đến Juventus, họ buộc phải tìm kiếm 1 ngôi sao lớn để bổ sung nếu không muốn tiếp tục lép vế trước kình địch Barca ở La Liga. Trước đó, Florentino Perez cũng thừa nhận ông sẽ mang về Bernabeu 1 bản hợp đồng lớn ở Hè này. Theo truyền thông TBN, Real Madrid đang tìm cách thuyết phục Eden Hazard và sẵn sàng chi 170 triệu bảng cho Chelsea để sở hữu ngôi sao người Bỉ. Đây là con số rất lớn và chỉ đứng sau bản hợp đồng kỷ lục thế giới của Neymar (198 triệu bảng). Trong khi đó, sau khi cùng Bỉ giành hạng 3 World Cup, Hazard thừa nhận anh đã sẵn sàng tìm kiếm 1 thử thách mới sau 6 năm khoác áo Chelsea. Và ai cũng hiểu ngầm ý của tiền vệ 27 tuổi này là muốn đến Los Blancos. Tuy vậy, theo Mirror, hợp đồng hiện tại của Hazard vẫn còn 2 năm nên Chelsea vẫn rất tự tin và kiên quyết giữ lại ngôi sao người Bỉ. The Blues cũng không cần lo lắng như trường hợp của Thibaut Courtois, cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng và muốn đến Madrid, nơi các con anh đang sống ở đó. Trước đó, tân HLV Maurizio Sarri nói: "Cậu ấy [Hazard] là 1 trong những cầu thủ hàng đầu châu Âu. Tôi hy vọng có thể tiếp tục cải thiện và phát triển cậu ấy, nhưng điều này là khó khăn vì cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp rất cao". Tờ báo Anh cũng tiết lộ thêm, Chelsea tin rằng với 1 bản hợp đồng mới kèm mức lương 300.000 bảng/tuần là đủ để giữ chân ngôi sao 27 tuổi ở lại Stamford Bridge. The Blues dự định sẽ mời ngôi sao số 1 của họ ngồi vào bàn đàm phán sau khi anh trở về từ kỳ nghỉ.