Chờ đợi gì từ vòng bảng Champions League 2018/19?

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Lá thăm may rủi đã phân chia 32 đội bóng vào 8 bảng đấu ở Champions League 2018/2019. Vậy, điều gì chờ đợi người hâm mộ ở phía trước?

    CR7 tái ngộ Man United
    Sau khi chia tay Man United ở mùa hè 2009, Cristiano Ronaldo từng đối đầu đội bóng cũ khi khoác áo Real Madrid. Định mệnh đã sắp đặt để tiền đạo người Bồ Đào Nha quay trở lại Old Trafford trong mùa giải đầu tiên đầu quân của Juventus.
    180831_171310_61.jpg
    Dù đã 34 tuổi nhưng CR7 vẫn cho thấy những bước chạy thanh thoát như ngày nào. Anh đang rất khát khao chinh phục môi trường mới ở Serie A. Bên cạnh đó, cặp đấu này còn là sự hội ngộ cảm xúc của Paul Pogba trước đội bóng cũ Juventus khi nơi đây đã bao bọc anh sau sự cố tiền vệ người Pháp bị Sir Alex Ferguson “tống” đi không thương tiếc.
    “Tử thần” gọi tên ai?
    Trong số 8 bảng đấu, bảng B và C được xem là “tử thần”. Sau 6 năm trở lại, định mệnh đã đưa Inter vào bảng đấu đầy gian nan khi có sự xuất hiện của Barcelona và Tottenham. Họ từng đánh bại đội bóng xứ Catalan cách đây 8 năm trước khi lên ngôi tại đấu trường Champions League. Trong khi đó, Tottenham đang cho thấy sự kinh nghiệm ở sân chơi danh giá nhất châu Âu này.
    Ở bảng C, HLV Carlo Ancelotti sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ PSG khi dẫn dắt Napoli. Kinh nghiệm của Carletto sẽ mang đến sự khó khăn cho mọi đối thủ. Độ khó càng tăng dần với sự xuất hiện của cái tên Liverpool. 6 đội bóng đều là những anh hào của châu Âu nhưng “tử thần” sẽ gọi tên ai?
    180831_171523_8.jpg
    Khó có “địa chấn”
    Bên cạnh ba bảng đấu đầy thú vị là B, C và H thì các bảng đấu còn lại khó mang đến nhiều cảm xúc. Bởi lẽ, rất khó để có thể chờ đợi sự bất ngờ khi các “ông lớn” được dự báo không mấy khó khăn để giành vé đi tiếp.
    Bayern Munich chỉ phải gặp “đàn em” Benfica đang xuống dốc, Ajax tìm lại thời kỳ đỉnh cao và AEK Athens quá bé nhỏ. Man City cũng không hề kém cạnh với những đối thủ chỉ ở mức trung bình như Shakhtar Donetsk, Lyon hay Hoffenheim.
    Đương kim vô địch Real Madrid có thể thở phào với bảng đấu chỉ gồm Roma, CSKA Moskva và Plzen. Việc vào đến vòng knock-out sẽ dễ như trở bàn tay với đoàn quân của HLV Lopetegui.
    Bước đà cho cuộc đua Vua phá lưới
    Vòng bảng được xem là bước chạy đà cho cuộc đua giành ngôi vị Vua phá lưới của các cầu thủ. Ở đó, Ronaldo và Messi vẫn là những cái tên được chờ đợi nhất. Mohamed Salad sẽ gặp bất lợi đôi chút khi rơi vào bảng đấu với những đối thủ khá “xương” như PSG hay Napoli. Đó cũng là tình cảnh của Neymar và Kylian Mbappe.
    Song, cái tên được chờ đợi sẽ tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ chính là Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp đang ở độ chín sự nghiệp và anh thấm nhuần triết lý bóng đá của Atletico Madrid. Thế nên, đây sẽ là đối thủ đáng gờm của các ngôi sao còn lại.