Tạp chí France Football đã chốt danh sách 30 ứng viên đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2018 và như thường lệ, giới chuyên môn lại tiếc nuối – và cũng có phần khó hiểu, cho những nhân tố không được góp mặt trong danh sách này. Sự khó hiểu nằm ở chỗ, France Football dựa trên tiêu chí nào để đánh giá các ứng viên lọt vào danh sách này? Nếu đánh giá dựa trên phong độ, khó có thể thấy sự thuyết phục ở Karim Benzema, Luis Suarez hay phần nào đó là Paul Pogba. Trong khi đó, những Keylor Navas, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Jordi Alba xứng đáng hơn vì những gì thể hiện trên sân trong năm qua. Vì sao Navas không thể tốt hơn Alisson Becker trong năm nay? Vì sao Sergio Busquets không bao giờ lọt vào danh sách? Vì sao vai trò của Philippe Coutinho lại bị hạ thấp? Giả sử France Football có ưu ái người Pháp (6 người trong danh sách) thì lại không phải là Lucas hay Umtiti? Cũng như vậy, nếu dựa trên các danh hiệu, những Sadio Mane, Roberto Firmino, Alisson không thể bằng nhiều cái tên khác đã không chỉ 1 mà vài lần giương cao các danh hiệu. Tất nhiên, lựa chọn thuộc về France Football không thể thay đổi và cũng chỉ là con số giới hạn nên không thể tất cả cùng góp mặt. Nhưng người ta vẫn tiếc cho cả một đội hình những nhà vô địch đã không lọt vào danh sách này. Đó là nhà vô địch Champions League (Navas, Dani Carvajal, Casemiro), vô địch World Cup, LaLiga và Copa del Rey (Umtiti), vô địch World Cup và Europa League (Lucas Hernandez), những người xuất sắc ở các vị trí của họ và giành cú đúp tại giải quốc nội (Busquets, Jordi Alba, Coutinho), một trong những người xuất sắc nhất World Cup 2018 (Ivan Perisic), vô địch và Vua phá lưới Bundesliga (Robert Lewandowski), hay nhân tố giúp Atletico Madrid có 2 danh hiệu (Diego Costa).