HLV Jurgen Klopp dù tuyên bố tân binh Alisson Becker sẽ đảm nhiệm vị trí số 1 trong khung gỗ nhưng cũng hé lộ vẫn trao cơ hội cho Loris Karius. Sau màn trình diễn thảm họa ở chung kết Champions League, Loris Karius tiếp tục chơi lóng ngóng ở những trận giao hữu đầu hè khiến Liverpool không thể chần chừ trong việc chiêu mộ thủ môn mới. Alisson Becker đã được đưa về với mức phí chuyển nhượng kỉ lục thế giới cho một người gác đền (65 triệu bảng) khiến tương lai của Karius trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Karius không còn là "số 1" trong khung gỗ Liverpool Trong những phát biểu mới nhất trên Sky Sports, HLV Jurgen Klopp dù khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ sẽ thuộc về Alisson nhưng cũng bỏ ngỏ cơ hội cho Karius: “Chúng tôi mua Alisson về và rõ ràng cậu ấy sẽ là sự lựa chọn số 1. Nếu không, bạn đã chẳng trả một số tiền lớn như vậy. Với Loris Karius, thương vụ này rõ ràng không tốt chút nào. Khi đưa về thủ môn số 1 của tuyển Brazil, bạn không thể nói với Karius rằng ‘cậu có 6 tuần để chứng tỏ bản thân mình’. Dù sao, chúng tôi vẫn có đủ những trận đấu để tất cả có thể ra sân. Karius vẫn còn khả năng phát triển. Cậu ấy là một người gác đền tuyệt vời và vẫn có thể chứng minh điều đó với chúng tôi trong tương lai”. Karius gia nhập Liverpool từ Mainz 05 vào hè 2016 với bản hợp đồng 5 năm. Thủ môn người Đức đã có mùa giải 2017/18 tương đối tốt khi chiếm được suất bắt chính của Simon Mignolet. Tuy nhiên, 2 sai lầm nghiệp dư ở trận chung kết Champions League với Real Madrid đã khiến thủ thành này gặp vô vàn chỉ trích và mất luôn vị trí trong khung gỗ The Kop.