Marcus Rashford đã bỏ lỡ 2 cơ hội tuyệt vời để người Anh giành chiến thắng ngay trên sân Croatia. Khác với dự đoán, cả Croatia và Anh đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất đang có. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra không quá hấp dẫn và kết thúc với tỉ số 0-0 buồn tẻ. Ở trận này, HLV Southgate thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 cho tuyển Anh thay vì 3-5-2 yêu thích. Ben Chilwell và Ross Barkley có cơ hội đá chính vì chấn thương đã càn quét một loạt ngôi sao của Tam Sư trước đó. Ở hướng ngược lại, Croatia vẫn chơi 4-2-3-1 với những con người tốt nhất, bao gồm cả Modric, Rakitic và Perisic. Nhìn vào đội hình xuất quân của 2 đội, nhiều người đã tưởng tượng ra đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Croatia và Anh thi đấu giằng co ở giữa sân và tập trung phòng ngự rất chắc chắn. Cơ hội của cả 2 được tạo ra chủ yếu từ các tình huống đá phạt góc và đá phạt cố định. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 là pha đánh đầu trúng cột dọc của Eric Dier. Bước sang hiệp 2, vận đen tiếp tục đeo bám tuyển Anh khi pha đánh đầu dũng mãng của Harry Kane lại đưa bóng trúng xà ngang. Những phút giữa hiệp 2, trận đấu cởi mở hơn và xuất hiện nhiều pha bóng đẹp mắt hơn. Tuy vậy, vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Sự vô duyên của người Anh thể hiện rất rõ qua 2 tình huống lãng phí cơ hội mười mươi của Rashford trong ít phút. Cho dù đối mặt với thủ môn Croatia trong tư thế thuận lợi nhưng tiền đạo của M.U không thể ghi bàn. Điểm nhấn hiếm hoi ở cuối trận đấu là việc HLV Southgate quyết định tung Jadon Sancho vào thay Raheem Sterling ở phút 78. Sancho trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ở thế kỷ 21 được ra mắt Tam sư. Tuy vậy, tài năng trẻ này cũng không đủ tạo ra khác biệt và tỉ số hòa 0-0 được giữ hết trận. Với kết quả này, Anh và Croatia gần như hết cơ hội vượt qua Tây Ban Nha ở bảng A4. Hiện tại, họ chỉ có 1 điểm, kém La Roja 5 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt đấu.