Crystal Palace 0-2 Liverpool: Qua rồi thời thơ ngây

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Chơi không quá hay nhưng với 2 bàn thắng ở cuối mỗi hiệp đấu, Liverpool vẫn giành trọn 3 điểm trên sân của đối thủ khó chơi Crystal Palace…

    Bước vào chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trên sân Selhurst Park của Crystal Palace, HLV Jurgen Klopp giữ nguyên đội hình xuất phát từng giúp Liverpool vùi dập West Ham 4-0 vòng mở màn. Tân binh được chờ đợi Fabinho tiếp tục vắng mặt trong danh sách thi đấu.
    180821_040528_176.jpg
    Tân binh Naby Keita tiếp tục chơi ấn tượng
    Với đội hình có chất lượng vượt trội, Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận và thường xuyên sở hữu quyền kiểm soát bóng xấp xỉ 70%. Dù vậy, đội chủ nhà Crystal Palace cũng cho thấy sự khó chịu khi phòng ngự rất chặt chẽ khiến The Kop bế tắc trong suốt 20 phút đầu tiên của trận đấu.
    Tân binh Naby Keita là người để lại nhiều ấn tượng nhất trong khoảng thời gian đầu trận. Phút 23, pha qua người mềm mại và đường chuyền dài chính xác của anh mở ra cơ hội cho Mohamed Salah nhưng đáng tiếc cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước lại thực hiện cú bấm bóng quá mạnh. 2 phút sau, tiền vệ người Guinea lại suýt trở thành tội đồ khi phối hợp không tốt với đồng đội Virgil van Dijk, tạo điều kiện cho Andros Townsend tung cú sút chạm xà ngang khung thành Liverpool.
    Tưởng chừng như hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì bước ngoặt xảy đến ở phút 44. Salah có pha che bóng khéo léo trong vòng cấm và ngay khi bị Mohamed Sakho chạm vào, ngôi sao người Ai Cập lập tức ngã ra rất đẹp.
    180821_040639_328.jpg
    Salah tạo ra bước ngoặt của trận đấu với quả phạt đền
    Tình huống xảy ra ngay trước mắt trọng tài Michael Oliver và phạt đền cho Liverpool. Từ khoảng cách 11m, James Miler không mắc một sai lầm nào mang về bàn mở tỉ số. Một pha bóng cho thấy sự tinh quái và khôn ngoan của Salah.
    Hiệp thi đấu thứ hai khởi đầu với những pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Phút 49, Keita dứt điểm chệch cột dọc hết sức đáng tiếc sau đường chuyền ngang vừa tầm của Salah. 4 phút sau, thủ môn Alisson Becker khiến tất cả phải nhắc đến anh khi cản phá thành công cú sút phạt cực kì hiểm hóc của Milivojevic.
    Crystal Palace đã chơi rất nỗ lực và hàng thủ của họ đã khiến Sadio Mane cùng Roberto Firmino có một ngày thi đấu vất vả. Tuy nhiên, “mũi đinh ba” của Liverpool vẫn còn Salah và ngôi sao người Ai Cập tiếp tục chứng minh đẳng cấp cũng như khả năng xoay chuyển thế trận của mình.
    180821_040741_354.jpg
    Milner cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng mở tỉ số
    Phút 75, với một pha bứt tốc quen thuộc, Salah khiến hậu vệ chơi hay nhất của Crystal Palace kể từ đầu trận là Wan-Bissaka không còn cách nào phải phạm lỗi với mình ngay trước vòng cấm. Trọng tài Oliver không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ trẻ người Anh.
    Vừa có lợi thế về mặt tỉ số lẫn quân số, Liverpool gây áp lực khủng khiếp lên khung thành Crystal Palace. Tuy nhiên, thủ môn Hennessey đã có một ngày thi đấu xuất sắc và liên tục từ chối các cơ hội ngon ăn mà đội khách tạo ra, điển hình như cú đánh đầu cận thành của Salah ở phút 83.
    Dù vậy, Liverpool vẫn có được bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Từ một pha phản công quen thuộc, Salah chuyền bóng cho Mane bứt tốc rồi đi qua cả thủ thành Hennessey và dứt điểm vào lưới trống, kết liễu hi vọng của đội chủ nhà.
    2018-08-20T205652Z_45273920_RC1D335BD440_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CRY-LIV.JPG
    Mane vượt qua Hennessey và ấn định chiến thắng cho Liverpool
    Với 2 bàn thắng được ghi ở những phút cuối của mỗi hiệp đấu, Liverpool đã giành trọn 3 điểm trên sân của đối thủ khó chơi Crystal Palace. Một màn trình diễn có thể không hay và bùng nổ như trước West Ham nhưng lại cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của The Kop, thể hiện rõ qua sự tinh quái của Salah.
    Lạnh lùng, thực dụng và hiệu quả khi cần thiết chứ không còn ngây thơ tấn công dồn dập để rồi rơi điểm, đoàn quân của HLV Klopp thực sự là một ứng viên nghiêm túc cho ngôi vương Premier League mùa này.
    Đội hình thi đấu:
    Crystal Palace: Hennessey, Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, van Aanholt, McArthur (Meyer, 83’), Milivojevic, Schlupp, Townsend (Ward, 79’), Benteke (Sorloth, 70’), Zaha.
    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Milner (Henderson, 67’), Wijnaldum, Keita (Lallana, 79’), Salah, Firmino (Sturridge, 90’), Mane.